_Tình hình là quen nhau dc hơn 2 năm, kỉ niệm thì khỏi nói nhiều ko đếm hết , gia đình 2 bên đã gặp mặt nhau và cả 2 đồng ý là khi 2 đứa ra trường sẽ cưới nhau. Mình sn83 nàng 87 cả 2 yêu nhau và nói chung ko còn gì là chưa trao cho nhau :) mọi chuyện lúc nàng đi học vẫn đẹp vẫn lung linh, nhưng 1 tuần trở lại đây vô tình nàng hay mở YH ban đêm trước lúc ngủ (chat với em trai ờ nhà và mình) thì 1 tên nào đó hình như là ( như nàng nói là bạn thân của nàng từ bé) hắn còn add YH nàng và chat với nàng mỗi đêm và làm cho nàng thay đổi cách nghĩ về mình ......mình rất buồn đi với nhau mà nàng ko còn ôm eo mình như lúc trước đi mua gì nàng cũng giành trả tiền ko cho mình trả
mieng65 thì lúc nói duyên số là do trời định , có lúc lại hát bài giả vờ yêu .Mình buồn quá và đêm qua mình bực mình mình gọi nàng ra và hỏi nàng ...mình đã nói và thăm dò xem nàng bây giờ đang nghĩ gì , em coi người đó hơn anh sao? em chat với hắn vui hơn chat với anh à? và em có còn yêu anh nữa ko?
Quan điểm của mình rất rõ ràng
Nếu ko còn yêu nhau nữa hãy chia tay..........lúc đó em muốn wen ai anh ko hề trách em...ko oán hận. Anh sẽ hận em nếu khi còn wen anh mà cho anh mọc sừng
. mình nói thế và dằn thêm 1 câu
_ Em làm thế anh sẽ giết chết em rồi lên nhà em tự thú với ba mẹ em
ba mẹ nàng và tất cả mọi người bên Nội hay ben Ngoại đều biết mình là bạn trai của nàng và tất cả mọi người đều mong mình và nàng thành duyên , ko chỉ bên nàng mà tất cả mọi người bên nhà mình cũng vậy , mình buồn quá chia tay cũng buồn nhưng mình là đàn ông mình ko chấp nhận dc bạn gái mình đêm đêm ngồi chat và cười đùa với người con trai khác ..........
các bạn cho mình 1 lời khuyên xem mình nên làm gì cho tốt đây ...
mình khuyến cáo các bạn nào chưa có hôn nhân ko nên spam nhảm
mieng65 thì lúc nói duyên số là do trời định , có lúc lại hát bài giả vờ yêu .Mình buồn quá và đêm qua mình bực mình mình gọi nàng ra và hỏi nàng ...mình đã nói và thăm dò xem nàng bây giờ đang nghĩ gì , em coi người đó hơn anh sao? em chat với hắn vui hơn chat với anh à? và em có còn yêu anh nữa ko?Quan điểm của mình rất rõ ràng
Nếu ko còn yêu nhau nữa hãy chia tay..........lúc đó em muốn wen ai anh ko hề trách em...ko oán hận. Anh sẽ hận em nếu khi còn wen anh mà cho anh mọc sừng
. mình nói thế và dằn thêm 1 câu_ Em làm thế anh sẽ giết chết em rồi lên nhà em tự thú với ba mẹ em
ba mẹ nàng và tất cả mọi người bên Nội hay ben Ngoại đều biết mình là bạn trai của nàng và tất cả mọi người đều mong mình và nàng thành duyên , ko chỉ bên nàng mà tất cả mọi người bên nhà mình cũng vậy , mình buồn quá chia tay cũng buồn nhưng mình là đàn ông mình ko chấp nhận dc bạn gái mình đêm đêm ngồi chat và cười đùa với người con trai khác ..........
các bạn cho mình 1 lời khuyên xem mình nên làm gì cho tốt đây ...
mình khuyến cáo các bạn nào chưa có hôn nhân ko nên spam nhảm




..... Nói cái hết muốn góp ý =.=! .......
.........
( mới xxx đêm qua 