Sau 1 hồi đôi co dài dòng thì nhỏ kết luận vậy đây,mình nói là ko muốn nói trên ym,dành chuyện để nói ở ngoài thì nhỏ chẳng chịu hiểu,nhỏ bảo mình mê game,bận hay chán nhỏ nên ko muốn chat với nhỏ.Cái chuyện đơn giản thế mà em nói nhỏ cũng ko thèm hiểu.Em nói một hồi thì nhỏ hiểu hoàn toàn ngược lại ý em muốn nói.
xxx:từ nay
xxx: mình wen nhau ảo đi
xxx: ở ngoài
xxx: đừng nói chuyện với nhau
xxx: đừng đứng gần nhau
xxx:c` muốn mà
Điên quá em ko kiềm chế:
yyy: não v. có bị gì ko thế?
Rồi nhỏ out luôn
Nhà em với nhà nhỏ có máy,on ym nói chuyện suốt liên tục 1 tuần,từ chuyện bạn bè,thời trang,tình cảm,tâm lý,suy nghĩ,...cho đến thời trang,cái gì cũng nói hết sạch trên ym.Đi học về 6h là chat đến 10h30 đi ngủ luôn
Chưa đủ can đảm đọc hết bài của bạn. Nhưng bạn nên bớt thời gian nói chuyện trên Yahoo để tiến tới nói chuyện ở ngoài chất lượng hơn mỗi khi đi chơi.
Và dành thời gian dư ra kia để học tập chứ ko phải ngồi lì đó chat đến khi đi ngủ. Vì cuộc sống thực bao h cũng cần ưu tiên nhất bạn à.
Mỗi ngày ta dành ra 5 phút coi báo 10 phút chat là đc rùi ^^ < coi báo để có cái để 8 với nhỏ ^^ >
Mà còn có nội dung muôn thuở là chuyện đi học trên lớp nữa đào cũng đc khác đó.
Còn vụ kia thì lo chạy theo xin lỗi đi ... Sắp noel rùi, noel lạnh lắm đó ^^
Còn mà em hỏi cái vụ sao chat ít thì ta phải lý do là anh chat it vì anh mún gặp em nhìu hơn, v.v... bla bla bla tùy trí tưởng tượng.