- 31/7/08
- 72
- 24
số là mình thì vô lớp 10 dc 32.5 điểm vào TKn nhưng kỉ luật ở 9dầy gắt đến nỗi không thở nổi mà ở đây thì chả quen ai mình cũng không thix trường này (do ba mẹ mình chọn)hôm nay con nhỏ ngồi đăng sau mình rút hồ sơ và không học trường này nữa nghe loáng thoáng là nó định vô luơng văn can minh thi thix trường trần hữu trang vì ở đó bạn mình rất nhiều 10,11,12 mình định xin mẹ mình vô trường trần hữu trang nhưng chưa bik nên nói ra sao vì mẹ mình chỉ muốn mình học ở trần khai nguyênT_T.trường gì mà bảo vệ nói chuyện thấy ghét bữa mình mém đập ổng hên là mấy thằng cùng trường cấp 2 cản+khuyên mình .Nghe nữa là 32.5 thì chuyễn xuống 25. mấy dc.Các bác giúp mình về vấn đề này với và nên nói với mẹ mình thế nào đây mình muốn đi con đường riêng của mình không muốn cứ phải bị áp đặt vào con đường mà mình không thĩ.nữa là không hiểu tại sao lần đầu tiên oộc ơ đầy thì mình đã không thĩ và mấy buổi đầu tiên lúc nào cũng hồi hộp đi vệ sinh nhiều hôn bình thương và về nhà có cảm giác như bị khủng hoảng
...
. Bảo vệ thì cũng chỉ có trách nhiệm bảo vệ trường thôi , nếu cậu ko tóc xanh tóc đỏ , quần áo nhếch nhác , ko làm z gây chú ý thì họ cũng chẳng gây khó dễ cho cậu làm z cả . Hầu hết ông bảo vệ nào cũng đáng tuổi cha tuổi chú mình thế mà cậu đòi đánh người ta , chưa nói về vấn đề phải trái nhưng cư xử như thế là cậu sai lè rồi .