Chung chung cái gì cũng phải suy nghĩ theo hướng lâu dài.
Bạn bè ko có nghĩa là phải cùng ăn cùng ngủ mới là bạn bè. Còn sau giờ học vẫn có thể gặp nhau, hay cuối tuần, cuối tháng.
Bạn bè hay bố mẹ chẳng theo giúp mình kè kè mãi đc.
Phải tự lực cánh sinh thôi, giúp mình thì mới giúp đc ng. Thân mình lo chưa xong thì nói chi gia đình ... Vào đc trường tốt là mơ ước bao nhiêu ng, môi trường học tập tốt rất quan trọng trong sự phát triển tương lai cho mình. Phải biết nắm lấy và cố gắng học tập chứ.
Qua lớp mới, trường mới có thể có nhiều bạn mới hơn, có nhiều cái hay cho mình học tập hơn. Thích ứng với môi trường mới đi rồi sau này thích ứng đc với xã hội. Chứ còn ko có bạn bè ko tự tin đc thì làm sao sau này đi làm ?
Kỷ luật gắt để rèn giũa mình nên ng thôi chứ bọn họ có đc lợi gì đâu ~_~
Muốn có hướng đi riêng thì trước tiên bản thân phải có khả năng tự bước trên con đg đã chọn. Bạn bè, gia đình chỉ giúp đỡ khi khó khăn, vấp ngã chứ ko dìu dắt đi mãi đc thì mình trở thành con ng ỷ lại & phụ thuộc vào ng khác.