Stalinist
Mr & Ms Pac-Man
- 20/2/10
- 183
- 2
Em năm nay 26t, lúc trước chưa có bồ thì thường coi jav, phim ảnh này kia nên thành nghiện. Giờ có người yêu rồi, hồi lần đầu của 2 đứa ko có xài ba con sói thì em được khoảng 10 phút thì ra. Em cũng hơi quê với lại sợ có bầu nên mua Durex về dùng thử, ôi thôi ông bán thuốc dốt em mua loại kéo dài thời gian thì ổng lại đđưa loại có hạt tăng 100% cảm xúc, em cũng khôg biết luôn.
Vậy mà làm tới 40 phút không ra, rã rời 2 chân,bị bồ em nó giận.
Tới lần sau mua loại siêu mỏng, ổg bán cho loại siêu bảo vệ luôn @@ vậy là 30 phút cũng ko ra.
Giờ em đang bị bồ em bó giận, nói em chán nó ko có cảm giác với nó. Mà sao em làm thấy cũng bình thường, đâu có thích như người ta nói đâu nhỉ?
Vậy mà làm tới 40 phút không ra, rã rời 2 chân,bị bồ em nó giận.
Tới lần sau mua loại siêu mỏng, ổg bán cho loại siêu bảo vệ luôn @@ vậy là 30 phút cũng ko ra.
Giờ em đang bị bồ em bó giận, nói em chán nó ko có cảm giác với nó. Mà sao em làm thấy cũng bình thường, đâu có thích như người ta nói đâu nhỉ?