Bi Kun
Mr & Ms Pac-Man
- 5/5/10
- 223
- 1
Tình hình là năm nay mình lớp 10 . E ấy cũng cùng lớp , ngồi ngay trên mình. Từ đầu đến h thì cả đám chơi rất thân vs nhau , mình cùng thằng bạn kế mình hay chọc e nó w nhỏ bạn kế bên ( 4 đứa chọc wa chọc lại ấy mà
) .
Sơ lược là vầy : trong lớp , giỡn khá là thân , thậm chí có lần giỡn , nhỏ bạn nó thách mình cởi nút áo nhỏ
, còn nhỏ thì hỏi : Dám ko anh
. Lần đó mình nhắm mắt làm liều
........., bình thường ngồi trong lớp, mình w thằng bạn cũng chọc nó mãi
( ngày nào cũng vậy :P)
Dạo gần đây thi cử , chả hiểu vì sao mà 2 đứa tự nhiên nt khá nhiều w nhau , thường là hỏi học bài , học hành , chat nhảm ... nói chung khá là hợp gu ( hợp nhất trong những n`g mà e từng quen :) :) .Bữa 30/4 cũng có đi chơi chung , ban đầu là đi w đám bạn cấp 2 cũ , e mượn xe nhỏ , sẵn mời đi thử thì nhỏ cũng ok . Lên chỗ xem phim thì do ngồi đợi đến h chiếu ,2 đứa ngồi tán dóc từ 10g30 => 1g
, bàn chủ yếu về tương lai , học hành , gia đình ... nói chung là đủ tất 
Về phần nhỏ : mới ct thằng ny trước tầm 2 tháng nay , e nó nói là wen xa ( ku đó ở đà lạt , còn đây hcm ) , thằng kia chủ động trước . Cái ngày mà thằng đó nt ct thì e có thấy nhỏ khóc thầm ( vì học thêm chung ) , nói chung là nhìn nhỏ buồn lắm . Bữa nt cũng thử hỏi lại , nói là h hết nghĩ về việc đó rồi , đã dc mama đả thông tư tưởng ,nói là lo học ko chơi bời nữa
Về phần e : đầu năm nay , e có ý định làm quen 1 nhỏ gần nhà , đã biết nhau gần 2 năm nay ( nói chung 2 đứa cũng đã từng có cảm tình w nhau , giờ thì e ko biết sao ) . Quân sư t/y của e chính là nhỏ mà e đang cần các bro tư vấn
mọi chuyện ntn đều hỏi nhỏ , nói hết
Dạo gần đây , e thấy nhỏ gần nhà ấy k có hợp , và hình như ko còn tình cảm đủ để đi xa hơn 1 mối quan hệ bt :( ( nt thì chỉ 1 , 2 câu và khá là hờ hững .. thui ko nói tiếp , vì e cần các bác tư vấn trường hợp kia mà
). Vụ e từ bỏ mục tiêu này thì e ( chung lớp ấy ) cũng biết , kể từ ấy thì 2 đứa nt w nhau khá nhiều ,bữa trước 30/4 còn đi chung w 1 nhỏ nữa wa nhà e ôn bài
, 3 đứa
ko biết .... có phải dưa bở ko 
. Tóm lại , hum xem phim 30/4 mình mời e ( vì thế chi phí mình lo , trước đó e cũng có mời mình đi xem ca nhạc 1 lần goy` ) . Giờ e hẹn thi xong mời đi Đầm sen , e lo , xem như mời lại vụ xem phim
.
Nói chung giờ mình sợ bị ăn dưa bở , các bro giúp mình với :) , sẽ có update tình hình liên tục , mình rất cần 1 lời khuyên , nên tới ko
) . Sơ lược là vầy : trong lớp , giỡn khá là thân , thậm chí có lần giỡn , nhỏ bạn nó thách mình cởi nút áo nhỏ
, còn nhỏ thì hỏi : Dám ko anh
. Lần đó mình nhắm mắt làm liều
........., bình thường ngồi trong lớp, mình w thằng bạn cũng chọc nó mãi
( ngày nào cũng vậy :P)Dạo gần đây thi cử , chả hiểu vì sao mà 2 đứa tự nhiên nt khá nhiều w nhau , thường là hỏi học bài , học hành , chat nhảm ... nói chung khá là hợp gu ( hợp nhất trong những n`g mà e từng quen :) :) .Bữa 30/4 cũng có đi chơi chung , ban đầu là đi w đám bạn cấp 2 cũ , e mượn xe nhỏ , sẵn mời đi thử thì nhỏ cũng ok . Lên chỗ xem phim thì do ngồi đợi đến h chiếu ,2 đứa ngồi tán dóc từ 10g30 => 1g
, bàn chủ yếu về tương lai , học hành , gia đình ... nói chung là đủ tất 
Về phần nhỏ : mới ct thằng ny trước tầm 2 tháng nay , e nó nói là wen xa ( ku đó ở đà lạt , còn đây hcm ) , thằng kia chủ động trước . Cái ngày mà thằng đó nt ct thì e có thấy nhỏ khóc thầm ( vì học thêm chung ) , nói chung là nhìn nhỏ buồn lắm . Bữa nt cũng thử hỏi lại , nói là h hết nghĩ về việc đó rồi , đã dc mama đả thông tư tưởng ,nói là lo học ko chơi bời nữa

Về phần e : đầu năm nay , e có ý định làm quen 1 nhỏ gần nhà , đã biết nhau gần 2 năm nay ( nói chung 2 đứa cũng đã từng có cảm tình w nhau , giờ thì e ko biết sao ) . Quân sư t/y của e chính là nhỏ mà e đang cần các bro tư vấn
mọi chuyện ntn đều hỏi nhỏ , nói hết
Dạo gần đây , e thấy nhỏ gần nhà ấy k có hợp , và hình như ko còn tình cảm đủ để đi xa hơn 1 mối quan hệ bt :( ( nt thì chỉ 1 , 2 câu và khá là hờ hững .. thui ko nói tiếp , vì e cần các bác tư vấn trường hợp kia mà
). Vụ e từ bỏ mục tiêu này thì e ( chung lớp ấy ) cũng biết , kể từ ấy thì 2 đứa nt w nhau khá nhiều ,bữa trước 30/4 còn đi chung w 1 nhỏ nữa wa nhà e ôn bài
, 3 đứa
ko biết .... có phải dưa bở ko 
. Tóm lại , hum xem phim 30/4 mình mời e ( vì thế chi phí mình lo , trước đó e cũng có mời mình đi xem ca nhạc 1 lần goy` ) . Giờ e hẹn thi xong mời đi Đầm sen , e lo , xem như mời lại vụ xem phim
. Nói chung giờ mình sợ bị ăn dưa bở , các bro giúp mình với :) , sẽ có update tình hình liên tục , mình rất cần 1 lời khuyên , nên tới ko


trấn tĩnh, bảo có tiền thì dúi cho CA để khỏi bị giam xe cái tội chưa đủ tuổi blah blah.... Nếu bị giam rồi thì động viên blah blah + "thôi từ giờ để tớ chở đi cho"
có lẽ trong lúc chém bão bạn có huyênh hoang về chuyện đi xe mà bị công an bắt thì lên xin phát một nên em nó nhớ thôi.


