UPDATE:
Sau khi em tháo sim 1thời gian thì tự nhiên hôm 14/2 lại nt chúc mừng valentine mình,mình cũng nt chúc lại,lúc đó mình xin lỗi e vì hồi trước làm nhữg việc biết e k thik nhưng vẫn cứ làm,e nói là mình đừng nói vậy,vì e thik lắm chứ,biết bao cô gái mong dcnhu e nhưg còn k đc,và e cảm ơn tc mình dành cho e,và k phải do 1 mình mình mà e muốn trốn tránh đâu.Rồi có lần vô tình gặp e ở trường e chủ động lại bắt chuyện với mình,mình lúc đó chẳng muốn nc tí nào nên e hỏi gì mình nói đó và chỉ cười trừ.E cho mình sdt mới,kêu mình lưu vào,còn nói lâu rồi mà cũng chưa quên mình,thình thoảng lại nhớ cảm giác ăn cái bánh kem do mình làm,tối wa còn chủ động nt chúc ngủ ngon,mình cũng chúc lại rồi thôi.
Vậy theo các bạn mình có nên bơ tiếp 1 thời gian rồi sau đó tán lại ko???vì từ lúc tết e tháo sim ra nói muốn trốn tránh tất cả trog đó có mình là mình đã quê rồi.
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
UPDATE:
Tình hình là fail rồi .Hôm wa có nt hỏi thử con bạn e nó nói là e này có người yêu rồi mà giờ đang bên Mỹ,nhưng giờ k bik còn wen ko.....sau đó mình mới nt cho e đại khái là mình k muốn làm ng t3 chen ngang vào tình cảm giữa e & btrai,thế nên mình sẽ chỉ xem e là bạn.Hôm sau e nt lại cho mình thề là từ trước đến nay k có bạn trai,và cảm ơn mình vì nhữg việc mình làm,mong mình sẽ tìm dc người yêu v.v.......hèn gì tết này về quê mình nt ít thấy e trl,hôm wa hỏi ra mới bik e nó muốn trốn tránh tất cả,k muốn ai theo đuổi e nữa,vì e nó cứ nhận của ngta hoài e cắn rứt lắm,e k để cho bất cứ ai có thêm hi vọng nữa,đợi khi mọi người có đôi có cặp e sẽ xuất hiện trở lại,mình vs e vẫn là bạn k có gì hết...Thôi thì là bạn cũng dc k sao ,nhưg có vài chi tiết nhờ các bác phân tích giúp :
1/mình thấy tay e co đeo nhãn nhưg k nhớ là tay phải hay tay trái,mà con gái đeo nhẫn tay nào thì mới gọi là có bồ vậy các bác??
2/Con bạn của e cũg chỉ là bạn chung phòng chứ k hẳn là bạn thân,vs lại khi mình hỏi nhỏ đó là tết này có liên lạc với e ko,nhỏ đó nói ko,sau đó mình hỏi M (tên e nó) trước giờ có` wen ai chưa,nhỏ này nói có.....( tới đây mình nghĩ khả năng t1 là nhỏ này nói xạo,vì trước giờ mình có gặp mấy trường hợp con bạn ghen tức vì mình k có nhiều vệ tinh = e nên quay sang đâm thọt,với lại bạn bè gì mà tết về hơn 3 tuần mà k liên lạc gì cả.Khả năng t2 e nói xạo mình,nhưng từ đầu e nó nói k có btrai,nếu nó đã xạo thì tức là nó muốn có người wan tâm nó,hay có thể lợi dụng,nhưg mìnnh thấy ngay cả sự quan tâm mình dành cho e cũng thấy ngại,nhất định ko chịu nhận những thứ mua = tiền thì làm sao gọi là lợi dụng dc hở các bác ??)).Theo mình nghĩ khả năng t1 cao hơn,nếu có gì k ổn xin các bác tư vấn cho.
---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
còn thêm 1 chi tiết nữa là ngày đầu khi đi xem phim mình có tình chọn phim "HỪNG ĐÔNG-BREAKING DAWN" vì có nhiều cảnh lãng mạn,k hiểu sao đến mấy cảnh edward&bella hôn nhau hay k động phòng thì e nó đỏ mặt và quay đi k dám xem,mình hỏi e ngại xem mấy cảnh này hả thì e uk (ở đây là có 2 khả năng,t1 e này trong sáng thất trước giờ chưa bik xxx là cái rì,t2 là khi xem mấy cảnh đó e thấy nhớ lại ny cũ nên pùn k muốn xem nữa).....và vừa rồi e có chuyện pùn dữ lắm đến hơn 1 tuần lận như mình đã nói o trên .ở đây lại có 2 khả năng ,t1 e nó cãi nhau vs ny ,t2 e pùn vì có quá nhiều người theo e mà e thì k thể đáp lại 1 ai nên e cắn rứt ,t3 là chuyện gì đó k liên quan tới tình cảm như gd,bạn bè....????theo các bác thì thế là thế nào,xâu chuỗi lại tất cả sự kiện thì mình nghĩ e có ny rồi nhưg e nói xạo mình.Nhưg còn con bạn e???giờ mình thấy rất là mâu thuẫn
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
tình hình là hiện giờ mình đang tán 1 e học chung trường,mình sn 90 e sn 93.Hổi trước mình ngồi trong căntin với bạn để ngắm gái =]]]]] thì thấy e này nhìn rất xinh,nhưg lúc đó chỉ quan sát thôi chứ k có ý định tán.Thế là 1 tháng sau mình ngồi trước KTX trường cũng để ngắm gái và có bắt gặp e nó,thì ra e ở ktx.Thế là quyết định làm quen xin sdt.
Tối hôm đó xin số xong sáng hôm sau mình hẹn đi xem phim luôn,e nhận lời thế là đi.Tới đây mới có chuyện để nói:
Tính mình trước giờ e nào ngoan hiền thì mới tán,và mình hay thử = cách ngày đi chơi đầu tiên mình thường chủ động nắm tay (xin nói lun là mình bik e nào co thiện cảm với mình mới dám làm vậy),nếu e nào cho nắm ngay thì e đó tính tình dễ dãi,phóng khoáng...loại con gái vậy mình k tán nữa.và e này thì k cho nắm,thế là mình tán...
Mình cũng bít nêu là gái ngoan thì khi mình hành động như vậy nó sẽ k có ấn tượng tốt về mình,vì vậy mình đã chủ động xoá đi ấn tượng đó bằng hành động của mình.Mình đã thực hiện kế hoạch như sau để cưa :
-Đầu tiên nt nói thich nói yêu =>e nói k muốn có bồ vì ko muốn dính vô mấy chuyện tình cảm rắc rối (cái này nằm trong dự đoán của mình)sau đó mình nói vậy thì làm pạn thân,làm a trai thôi ^^
-Nt à ơi bla bla bạn bè bt chứ k đề cấp đến chuyện tc,xog 24/12 vừa rồi mình có tặng quà cho e,nói thêm là e này cực kỳ thích ăn bánh kem cho nên mình đã tự tay làm nguyên cái bánh kem tặng e.E cảm động lắm vì lần đầu tiên có người làm bánh cho ăn mà.E này có rất nhiều vệ tinh theo đuổi,e nói trong tất cả thì nó thich quà của mình nhât
-Lúc này thì ấn tượng xấu với mình cũng k còn nữa.Mình vẫn nt đều đều.Có lần rủ đi xem phim e bận học ko đi dc,hôm sau e chủ động hẹn mình đi xem phim =]]]] ,nhưng tới đây mình mới nói là bận rồi ko đi dc,e hỏi bận gì mình nói bận đi mua đồ về là chả giò chiên cho e ăn =]]]]]]] (nói thêm e ở ktx làm biếng đi ăn ở ngoài lắm nên mình có nói để mình tự tay làm đò ăn rồi đem cho chứ ăn ở ngoài mất vs).Mình nghĩ đây là cách lấy lòng và tiếp cận e tốt nhất.Quả đúng thế thật,cứ khoảng 1 tuần mình tự làm 1 bữa cho e,e cảm động lắm.e hỏi "sao a tốt với e vậy,e k bik phải đáp lại a thế nào nữa...".Mình mới nói "hồi trước bạn gái cũ của a cũng làm nhữg điều này cho a nhưg a k bik trân trọng,giờ e xứng đáng nhận dc nhưg gì a đã từng nhận trước kia,a k đòi hỏi e phải báo đáp vì a làm nhưg vỉệc này vì a thấy vui ,chỉ đơn giản vậy thôi"
-Sau đó mấy ngày e nó có chuyện gì bùn lắm mà mình hỏi thì e k nói nên mình cũng k hỏi nhiều,chỉ nt động viên an ủi thôi,do cả tuần đó e bùn nên mình k nấu ăn vì e nói k muốn nc vs ai lúc này.Gần dc 1 tuần e có mua cây bút chì khắc chữ lên đó sau đó đem tới tặng e xem như món quà tết vì 2 bữa nữa e về quê,lúc tặng thì mình có nói với e là tự tay mình khắc,minh còn dán băng keo cá nhân lên đầu ngón tay để cho thật hơn =]]]]]
-Tết này mình ít nt cho e,1 phần vì sợ e chưa hết bùn nên k muốn nc,1 phần vì mình bận đi chơi nhiều,với lại cũng muốn giãn ra 1 t/g đợi e lên tp rồi tấn công tiếp.
===>mới chỉ đi chơi 2 lần thôi,lần đầu là bữa coi phim,lần 2 là đi ăn(chưa nắm tay gì cả),nói chung đi thì cả 2 nc rất là thoải mái,định là sẽ có buổi đi chơi thứ 3 trước khi e vế quê nhưng tự nhiên nó có chuyện pùn nên thôi.Theo các bác thì e nên làm gì tiếp theo,có nên tấn công dồn dập hơn k hay bơ đi 1 t/g,mình tán cũng 1 tháng rồi
---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
cũng nói thêm là sau lần đầu mình thử nắm tay như vậy e có ngại mình nhưng sau đó mình nói thẳng cho e biết lun,lúc đó e k còn ấn tượng xấu nữa mà ngày hôm sau chủ động hẹn mình đi xem phim,vì mình cũng có nói "lần đó xem như là xé nháp,a đã biết dc e ntn nên k cần phải thử nữa,lần sau mình đi a sẽ để lại ấn tượng hoàn toàn khác trong e"
UPDATE:
Tình hình là fail rồi .Hôm wa có nt hỏi thử con bạn e nó nói là e này có người yêu rồi mà giờ đang bên Mỹ,nhưng giờ k bik còn wen ko.....sau đó mình mới nt cho e đại khái là mình k muốn làm ng t3 chen ngang vào tình cảm giữa e & btrai,thế nên mình sẽ chỉ xem e là bạn.Hôm sau e nt lại cho mình thề là từ trước đến nay k có bạn trai,và cảm ơn mình vì nhữg việc mình làm,mong mình sẽ tìm dc người yêu v.v.......hèn gì tết này về quê mình nt ít thấy e trl,hôm wa hỏi ra mới bik e nó muốn trốn tránh tất cả,k muốn ai theo đuổi e nữa,vì e nó cứ nhận của ngta hoài e cắn rứt lắm,e k để cho bất cứ ai có thêm hi vọng nữa,đợi khi mọi người có đôi có cặp e sẽ xuất hiện trở lại,mình vs e vẫn là bạn k có gì hết...Thôi thì là bạn cũng dc k sao ,nhưg có vài chi tiết nhờ các bác phân tích giúp :
1/mình thấy tay e co đeo nhãn nhưg k nhớ là tay phải hay tay trái,mà con gái đeo nhẫn tay nào thì mới gọi là có bồ vậy các bác??
2/Con bạn của e cũg chỉ là bạn chung phòng chứ k hẳn là bạn thân,vs lại khi mình hỏi nhỏ đó là tết này có liên lạc với e ko,nhỏ đó nói ko,sau đó mình hỏi M (tên e nó) trước giờ có` wen ai chưa,nhỏ này nói có.....( tới đây mình nghĩ khả năng t1 là nhỏ này nói xạo,vì trước giờ mình có gặp mấy trường hợp con bạn ghen tức vì mình k có nhiều vệ tinh = e nên quay sang đâm thọt,với lại bạn bè gì mà tết về hơn 3 tuần mà k liên lạc gì cả.Khả năng t2 e nói xạo mình,nhưng từ đầu e nó nói k có btrai,nếu nó đã xạo thì tức là nó muốn có người wan tâm nó,hay có thể lợi dụng,nhưg mìnnh thấy ngay cả sự quan tâm mình dành cho e cũng thấy ngại,nhất định ko chịu nhận những thứ mua = tiền thì làm sao gọi là lợi dụng dc hở các bác ??)).Theo mình nghĩ khả năng t1 cao hơn,nếu có gì k ổn xin các bác tư vấn cho.
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
ặc,sorry,phần copy này bỏ nha các bạn,sao mình k sửa dc,mình có lập topic mới để update tình hình
http://forums.gamevn.com/showthread...-e-cac-ban-giup-minh-&p=20736309#post20736309