- 14/11/13
- 231
- 17
Năm nay mình vô năm nhất đại học gặp gỡ 1 bé rất dễ thương. Sau khi tìm hiểu thì biết bé đã có bạn trai. Cách đây khoảng 3 tuần, bé thường xuyên chat với mình trên FB, lần đầu nói chuyện thì bé khen mình vui tính nói chuyện dễ thương và từ đó ngày nào bé cũng bắt chuyện với mình trước. Những ngày mình không cùng tiết với bé, bé thấy mình onl FB là nhắn qua chọc đại loại như "khìn.hihi", "bala bala" rồi còn rủ mình vào lớp học chung. Bé thậm chí còn rủ mình đi coi phim. Tuần trước mình gặp tai nạn và kể bé thì bé hỏi thăm nhiệt tình và mình đã thử rủ ẻm đi lòng vòng chơi thì nhận được câu trả lời đồng ý liền ( mặc dù bữa đó đi ẻm còn dẫn theo nhỏ bạn). Hôm t7 rồi em và ẻm đi xem phim ( có them bạn của ẻm), em cứ nghĩ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì hôm chủ nhật em chờ cả ngày và không nhận được tin nhắn nào cả. Em thử nt hỏi ẻm "đi chơi không" thì ẻm nhắn lại là "đang đi chơi rồi".
Tối đó em thấy ẻm đổi ảnh bìa thành hình chụp chung với thằng bồ của ẻm và cho tới ngày hôm nay thì em thấy ẻm không còn nhắn tin như những ngày vừa qua cho em nữa, mặc dù vẫn nhỏ giọt vài tin và em không phải người bắt chuyện.
À. trong cái mấy cái tuần mà ẻm nói chuyện với em thường xuyên em thấy thằng bạn trai ẻm đăng trên stt mấy cái đại loại như "đừng bỏ anh nhá", "em đã thay đổi sao, bala bala" nên em mới có ý định tiến tới.
Các bác cho em lời khuyên với
Tối đó em thấy ẻm đổi ảnh bìa thành hình chụp chung với thằng bồ của ẻm và cho tới ngày hôm nay thì em thấy ẻm không còn nhắn tin như những ngày vừa qua cho em nữa, mặc dù vẫn nhỏ giọt vài tin và em không phải người bắt chuyện.
À. trong cái mấy cái tuần mà ẻm nói chuyện với em thường xuyên em thấy thằng bạn trai ẻm đăng trên stt mấy cái đại loại như "đừng bỏ anh nhá", "em đã thay đổi sao, bala bala" nên em mới có ý định tiến tới.
Các bác cho em lời khuyên với

