không từng nghĩ là mình sẽ có một lúc lên Tâm Sự để trút lòng mình ra, nhưng hôm nay thì có lẽ phải như vầy rồi.
Báo trước khá là dài nên ai ngại tl,dr thì mình cũng chẳng có ý kiến gì
[SPOIL]
Chuyện là mình có thích 1 bé, 16t, k hẳn là đẹp nhưng trong mắt mình bé vẫn rất dễ thương. Mình biết bé từ khoảng tháng 12 năm ngoái và nhận ra rằng mình thích bé từ lúc tháng 3.
Nhưng, trong thời gian này, bé đã có quen 1 đứa khác, mình tạm gọi là thằng A.
và đây là những sự kiện đã khiến mình phải lên chốn này để xin được tư vấn.
vào khoảng tháng 6, bé nó đi du học hè 1 tháng, mình với bé chủ yếu chỉ gặp nhau trên mạng trong khoảng thời gian này. Bé vs thằng A có vấn đề lục đục ( lúc này thì mình không biết) nên khi mình hỏi muốn quen bé ( lúc đó mình cũng không biết bé đang quen thằng A, chỉ nghe phong phanh bé thích ai đó) bé nói bé sẽ cho mình thử khi bé về.
Rồi, ngay hôm sau ( hôm sau cái bữa mà mình hỏi bé rồi bé đồng ý ấy), bé nói với mình là bé đang quen thằng kia và 2 đứa đang có mâu thuẫn, lục đục, và bé kêu mình cho bé thời gian 1 tuần để suy nghĩ lại đã (đau lần 1)
Tự kỉ tầm 4 ngày sau, bé nói với mình là bé không quên thằng kia được. Bé chọn thằng kia chứ không chọn mình, kêu mình coi bé như em gái là được rồi (đau lần 2).
Rồi khi bé về được tầm 3, 4 ngày, trong cái thời gian 3, 4 ngày ấy mình không gọi cho bé được dù biết bé đã về. Bé gọi cho mình lúc 4h sáng (chính xác nhé, 4h đấy). Khóc lóc kể lể vs mình là thằng kia đã chia tay với bé. Nguyên nhân thì chính bé cũng không biết được
. Khóc lóc, đau khổ, kể lể với mình tới gần 6h, thì bé cúp máy để chuẩn bị đi học.
Hôm sau, tầm 5h, bé gọi, lại tiếp tục than thở, lần này mình không nghe than nhiều nữa mà bắt đầu đã thông tư tưởng cho bé, nhưng cũng chẳng giúp ít gì được nhiều.
Rồi mấy hôm sau, bé bắt đầu ngồi kể cho mình nghe chuyện tình của bé với thằng ấy, nói chung cũng dài dòng. Nhưng chủ yếu là mình nắm được rõ là thằng đó là 1 thằng đam mê anime vs manga rồi cứ tưởng tượng đời sẽ cứ như truyện, lúc nào cũng đau khổ, kết thúc không có hậu. ( chẳng biết nó coi cái quái gì nữa )
Rồi bé cũng nói với em là bé đã nguôi ngoai bớt, không còn đau như lúc mới chia tay nữa. Em lúc đó thì cũng mừng cho bé, vừa mừng cho em.
Rồi mọi chuyện cứ dài lê thê tới lúc em gần sang US,nhưng trước khi e đi, bé nó cũng muốn gặp em, rồi 2 đứa đi tới quán Hoa Hướng Dương ở đường Phan Xích Long ún nước ( thề là e sẽ không bao h wên được cái quán này
). Vô đó uống nước nói chuyện xong 1 tí thì e nó khóc, khóc trước mặt nguyên quán. Lúc này nhìn quanh em thì em cứ như động vật lạ, có cảm giác như có tầm trên 5 ánh mắt viên đạn + lưỡi dao đang nhìn vào e. Mà nếu bé khóc vì e sắp đi thì e cũng chẳng sợ
, đằng này bé khóc vì cái quán này là cái chỗ mà bé với thằng A hay đi :(, ngôi ở đây nó nhớ lại chuyện cũ rồi khóc
. haizz, what the life 
Rồi khoảng 2 tuần trước, bé nó muốn tự tử vì tình
, okay, bé nói thế thì em cũng không biết nói sao nữa.
Nhưng quan trọng là hôm nay, sáng nay mình gặp bé, hỏi bé sao chưa chết thì bé nó nói là đã quay lại vs nhau, mình thì mình có cảm giác không lành nên bảo với bé, kêu bé cẩn thận, biết đâu lại có chuyện gì đó xảy ra thì lại khổ cho bé thôi.
Ai ngờ, cái miệng em ăn mắm ăn muối thế nào, mà ngay chiều này 2 đứa nó đã có chuyện
rồi bé nó cũng kể hết cho mình nghe về chuyện của nó với thằng A, 2 đứa nó còn xém có cả baby
, dù bé nó nói là vẫn chưa mất cái "m", rồi có vẻ như thằng này đã chán nên muốn chia tay rồi next,
nhưng quan trọng là e vẫn còn thích bé, nhưng bé cứ nói bé không xứng với em, cứ bảo bé đã trở nên xấu xa lắm rồi, kêu em quên bé đi.
nhưng chính vì do e không thể wên được bé nên phải lên nhờ ae giúp đỡ cách nào cho bé quên thằng kia, và làm sao cho bé không cắn rứt như thế nữa vậy thôi.
Thks các sếp đã đọc, biết là tl nhưng cũng cảm ơn những ai chịu đọc hết và cmt cho mình.
[/SPOIL]
Báo trước khá là dài nên ai ngại tl,dr thì mình cũng chẳng có ý kiến gì
[SPOIL]
Chuyện là mình có thích 1 bé, 16t, k hẳn là đẹp nhưng trong mắt mình bé vẫn rất dễ thương. Mình biết bé từ khoảng tháng 12 năm ngoái và nhận ra rằng mình thích bé từ lúc tháng 3.
Nhưng, trong thời gian này, bé đã có quen 1 đứa khác, mình tạm gọi là thằng A.
và đây là những sự kiện đã khiến mình phải lên chốn này để xin được tư vấn.
vào khoảng tháng 6, bé nó đi du học hè 1 tháng, mình với bé chủ yếu chỉ gặp nhau trên mạng trong khoảng thời gian này. Bé vs thằng A có vấn đề lục đục ( lúc này thì mình không biết) nên khi mình hỏi muốn quen bé ( lúc đó mình cũng không biết bé đang quen thằng A, chỉ nghe phong phanh bé thích ai đó) bé nói bé sẽ cho mình thử khi bé về.
Rồi, ngay hôm sau ( hôm sau cái bữa mà mình hỏi bé rồi bé đồng ý ấy), bé nói với mình là bé đang quen thằng kia và 2 đứa đang có mâu thuẫn, lục đục, và bé kêu mình cho bé thời gian 1 tuần để suy nghĩ lại đã (đau lần 1)
Tự kỉ tầm 4 ngày sau, bé nói với mình là bé không quên thằng kia được. Bé chọn thằng kia chứ không chọn mình, kêu mình coi bé như em gái là được rồi (đau lần 2).
Rồi khi bé về được tầm 3, 4 ngày, trong cái thời gian 3, 4 ngày ấy mình không gọi cho bé được dù biết bé đã về. Bé gọi cho mình lúc 4h sáng (chính xác nhé, 4h đấy). Khóc lóc kể lể vs mình là thằng kia đã chia tay với bé. Nguyên nhân thì chính bé cũng không biết được
. Khóc lóc, đau khổ, kể lể với mình tới gần 6h, thì bé cúp máy để chuẩn bị đi học.Hôm sau, tầm 5h, bé gọi, lại tiếp tục than thở, lần này mình không nghe than nhiều nữa mà bắt đầu đã thông tư tưởng cho bé, nhưng cũng chẳng giúp ít gì được nhiều.
Rồi mấy hôm sau, bé bắt đầu ngồi kể cho mình nghe chuyện tình của bé với thằng ấy, nói chung cũng dài dòng. Nhưng chủ yếu là mình nắm được rõ là thằng đó là 1 thằng đam mê anime vs manga rồi cứ tưởng tượng đời sẽ cứ như truyện, lúc nào cũng đau khổ, kết thúc không có hậu. ( chẳng biết nó coi cái quái gì nữa )
Rồi bé cũng nói với em là bé đã nguôi ngoai bớt, không còn đau như lúc mới chia tay nữa. Em lúc đó thì cũng mừng cho bé, vừa mừng cho em.
Rồi mọi chuyện cứ dài lê thê tới lúc em gần sang US,nhưng trước khi e đi, bé nó cũng muốn gặp em, rồi 2 đứa đi tới quán Hoa Hướng Dương ở đường Phan Xích Long ún nước ( thề là e sẽ không bao h wên được cái quán này
). Vô đó uống nước nói chuyện xong 1 tí thì e nó khóc, khóc trước mặt nguyên quán. Lúc này nhìn quanh em thì em cứ như động vật lạ, có cảm giác như có tầm trên 5 ánh mắt viên đạn + lưỡi dao đang nhìn vào e. Mà nếu bé khóc vì e sắp đi thì e cũng chẳng sợ
, đằng này bé khóc vì cái quán này là cái chỗ mà bé với thằng A hay đi :(, ngôi ở đây nó nhớ lại chuyện cũ rồi khóc
. haizz, what the life 
Rồi khoảng 2 tuần trước, bé nó muốn tự tử vì tình
, okay, bé nói thế thì em cũng không biết nói sao nữa.Nhưng quan trọng là hôm nay, sáng nay mình gặp bé, hỏi bé sao chưa chết thì bé nó nói là đã quay lại vs nhau, mình thì mình có cảm giác không lành nên bảo với bé, kêu bé cẩn thận, biết đâu lại có chuyện gì đó xảy ra thì lại khổ cho bé thôi.
Ai ngờ, cái miệng em ăn mắm ăn muối thế nào, mà ngay chiều này 2 đứa nó đã có chuyện

rồi bé nó cũng kể hết cho mình nghe về chuyện của nó với thằng A, 2 đứa nó còn xém có cả baby
, dù bé nó nói là vẫn chưa mất cái "m", rồi có vẻ như thằng này đã chán nên muốn chia tay rồi next,nhưng quan trọng là e vẫn còn thích bé, nhưng bé cứ nói bé không xứng với em, cứ bảo bé đã trở nên xấu xa lắm rồi, kêu em quên bé đi.
nhưng chính vì do e không thể wên được bé nên phải lên nhờ ae giúp đỡ cách nào cho bé quên thằng kia, và làm sao cho bé không cắn rứt như thế nữa vậy thôi.
Thks các sếp đã đọc, biết là tl nhưng cũng cảm ơn những ai chịu đọc hết và cmt cho mình.
[/SPOIL]
