Hip²ºº8
Donkey Kong
- 14/7/08
- 412
- 16
Về khoản này,mình có thói quen,ko biết có phải xấu không,là đi ăn ko bao giờ để thừa.Không đến nỗi gói gém mang về hay liếm đĩa nhưng đã đi ăn là phải hết,chắc do tại đánh chén với bọn ở lớp nhiều nên hình thành thói quen này.Việc mấy e xì tin đi uống sinh tố để lại 2/3 cốc là mình ghét lắm,vừa đổ đi phí phạm vừa mất công người phục vụ.Đi ăn với ai mình cũng giữ thói quen ấy,kể cả với bạn bè lâu năm hay những người mới gặp.Chuyện chả có gì nếu không có sự việc ngày hôm trước.Mình mới quen đc 1 em kém 2t,cũng xinh xắn bụ bẫm.Hôm nọ em ấy có việc ở lại trường đến 6h,thấy em vừa đi vừa than thở " sao hn mệt thế " nên mình rủ em đi ăn cháo.Mặc dù kêu không đói nhưng mình vẫn lôi đc em vào quán.Gọi 2 bát,bảo em ăn đi thì e cứ lắc đầu rồi quay ra bấm đt.Đang đói nên xì sụp mấy cái bát mình đã hết nhẵn.Vẫn đói,mà bát của em thì còn nguyên,thìa còn chưa đụng đến.
-Em ăn đi chứ,để nguội hết rồi kìa.
-Em không đói,anh ăn đi.
Chậc.Mình xì sụp thêm mấy phát thế là bát của em cũng hết.Quay đi quay lại thấy mình đã ăn xong,em ấy nói:
-Anh ăn hết rồi à?
Em ấy có vẻ ngạc nhiên,còn mình thì thấy bt nên ậm ừ rồi đứng dậy trả tiền,định gọi thêm bát nữa cho em mà em cũng bảo đi về.Sau hôm đấy rủ em đi chơi tự nhiên thấy hơi khó khăn
Giờ mình phải làm sao đây,lần sau mà có đi ăn chắc cũng chén hết ko để thừa quá,cả 1 bát nguyên chứ có ít đâu. =.= Giúp mình với,em ấy như kiểu né mình rồi 
-Em ăn đi chứ,để nguội hết rồi kìa.
-Em không đói,anh ăn đi.
Chậc.Mình xì sụp thêm mấy phát thế là bát của em cũng hết.Quay đi quay lại thấy mình đã ăn xong,em ấy nói:
-Anh ăn hết rồi à?
Em ấy có vẻ ngạc nhiên,còn mình thì thấy bt nên ậm ừ rồi đứng dậy trả tiền,định gọi thêm bát nữa cho em mà em cũng bảo đi về.Sau hôm đấy rủ em đi chơi tự nhiên thấy hơi khó khăn
Giờ mình phải làm sao đây,lần sau mà có đi ăn chắc cũng chén hết ko để thừa quá,cả 1 bát nguyên chứ có ít đâu. =.= Giúp mình với,em ấy như kiểu né mình rồi 
Chỉnh sửa cuối:
.Nhưng mà áp dụng vào tình huống trên thì quả là thất sách
,em nó lại mới quen nữa.

trước khi vào ăn thì hỏi em nó có ăn không ? em nó không chịu thì thôi ( mới quen không nên đi ăn kiểu đó)
cài này ai không ngac nhiên. bác nên học phép lich sự 1 tí
), có hôm đến bữa ăn mình bới bát đầu đầy, ăn rồi cứ nói no này no nọ nhưng cũng ăn hết, đến bát thứ 2 mình cũng bới đầy, bỗng tự dưng nổi cáu, mình vẫn bình tĩnh hỏi lại tại sao ăn ít, bữa ăn có 1 bát thì năng lượng đâu, cuối cùng vẫn ko chịu ăn mình tức quá hỏi lần cuối: thế bát cơm này có ăn ko? " ko". Mình úp luôn cái bát vào mâm, nói chung là đổ bỏ cơm thịt cả. Sợ xanh cả mặt lần sau chừa
mặc kệ em nó ngồi ngay đơ, lại còn ăn cả phần của em nó
Dù làm thế, bản thân thấy không sao, bạn thân, người nhà thấy cũng không sao, nhưng đang tán tỉnh mà làm thế thì toi rồi. Phải chịu khó nhịn một tí, ăn hết thì không vấn đề nhưng cứ từ tốn, ăn một miếng chém gió một câu, uống một ngủm thì cười mỉm 1 cái... 
