- 8/4/03
- 2,688
- 1,185
tôi có nghe 1 anh bạn tôi kể cho 1 câu chuyện
bạn tôi xưng hô thế này: 1 thằng bị não nặng, 1 con cũng bị não cũng cực nặng và rất nguy hiểm
-thằng này : nói nhiều , nói nhãm, nói không biết mệt, trùm chế chuyện lạc lạc ( bạn bè xung quanh nó cũng đâu đầu nhức óc vì phải nghe thằng này nói liên lục mà không biết mệt
- con này : 1 dạng bại não không kém, 1 ngày 24h, cho nó ngủ khoản 8h đi, 2h nó sinh hoạt cá nhân, còn lại 14h nó luôn luôn đi theo thằng này, thằng này nếu đi học thì con này đi theo rồi đứng đợi thằng này ở ngoài hành lang, ( mấy bạn nghĩ thử >>> đứng ngoài hành lang đợi bạn trai mình học 5 tiếng đồng hồ, rồi thằng này học về thì con này mới chịu về) rồi thằng này đi thi thì con này cũng lên phòng thi đứng ngoài hành lang đợi bạn trai mình.
>>> đời còn xót lại 1 cặp đôi mà không thể đẹp đôi hơn
chúc chủ thớt cũng đẹp đôi như thế
chuyện tình cảm của người ta, người ta yêu nhau như nào thì kệ đi, dị nghị làm gì
với chủ thớt thì mình nghĩ cứ nói thẳng thôi, "có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói 1 lời cho xong", để kéo dài dây dưa thêm mệt óc, với lại quan điểm mình không quan trọng xấu đẹp lắm, như người mình yêu tuy không đẹp nhưng mình vẫn tự hào vì cô ấy, có sao đâu?
yêu ko ?
hoặc 
