chả là dạo này bà mợ mình cứ hay dẫn 1 đứa bạn về nhà ăn trưa ( sỉ diện hảo ) . Dầu , đường do vụ này cứ vài ngày là hết , ăn phí phạm bỏ mịe trong khi ở nhà , 10 năm nay bà mợ mình không có mua được cái gì về nhà nấu cho cả nhà ăn cả ( 2 nhà của ba mẹ mình với nhà của cậu mình nối chung với nhau , bữa cơm nào cũng nấu cho 2 nhà ăn )
bà kia không biết có biết nhục hay không mà cứ qua nhà người khác ăn chực mãi .
Ghét lắm rồi , bà mợ mình thì mặt dày , người ta nói không bao giờ chịu nghe đâu .
Không biết có cách nào để đuổi bà kia khỏi ăn trưa ở nhà mình nữa không .
bà kia không biết có biết nhục hay không mà cứ qua nhà người khác ăn chực mãi .
Ghét lắm rồi , bà mợ mình thì mặt dày , người ta nói không bao giờ chịu nghe đâu .
Không biết có cách nào để đuổi bà kia khỏi ăn trưa ở nhà mình nữa không .


