Cần giúp về... hẹn hò!

chánđời 2005

Youtube Master Race
Chả là mới quen nàng, lần đầu mời nàng đi cafe thì nàng dẫn theo cô bạn thân. Không biết mời lần thứ 2 làm sao để biết nàng có ...dẫn bạn theo k nhỉ? Mình nên dùng cách nào (hoặc nói gì) để nàng k dẫn bạn theo được?
Mong các bác chỉ giáo. Hihihi.
 
à , còn quan trọng là ông nói chuyên với nó như nào, nó dẫn theo thường có 2 lí do :
_ cho đỡ ngại ::( ( vụ này mệt à nha )
_ để con bạn thân nó đánh giá hộ :-/
tóm lại là ông phải tạo cho nó 1 cảm giác thoải mái và thân thiện , tự nhiên . nhưng đừng như con ruồi là đc. cố lên chiaki , đôi 3 lần , nếu nó có cảm tình thì tự khác con bạn ở nhà ăn cơm ngay :D
 
Mình nên dùng cách nào (hoặc nói gì) để nàng k dẫn bạn theo được?
Nói trực tiếp: Mình (anh) mời bạn (em) đi chơi nhưng mình k0 thích có kỳ đà cản mũi đâu đấy. :'>

P.S: cô bạn thân trông thế nào :-? Nếu đc thì đổi mục tiêu luôn cho nó chừa cái tội dắt bạn theo :-<
 
lúc trước cua em kia cũng dẫn bạn thân theo. Con đó vừa xấu vừa mập vừa lùn vừa đen. Nói chung giống con vịt xiêm bị cháy khét ^__^.
Em mình kua thì xinh lắm, đeo mắt kiếng dễ thương hiền dịu. Rủ 3-4 lần toàn rủ con vịt kia theo, tốn tiền gấp 3.
GHét quá đành cua bà xã bi giờ, hơi xấu hơn 1 tí but vẫn xinh hơn con vịt bạn con thiên nga :x
 
Đến thẳng mời gia đình ẽm đi ăn cơm ;;) đi xong 1 lần cho má ẽm đánh giá

Những lần sau cứ đến nhà ẽm mời ẽm đi ăn riếng ;;) Nhớ là không được động thủ nhá , phải tỏ ra là 1 Gentelman ;;)
 
à , còn quan trọng là ông nói chuyên với nó như nào, nó dẫn theo thường có 2 lí do :
_ cho đỡ ngại ::( ( vụ này mệt à nha )
_ để con bạn thân nó đánh giá hộ :-/
tóm lại là ông phải tạo cho nó 1 cảm giác thoải mái và thân thiện , tự nhiên . nhưng đừng như con ruồi là đc. cố lên chiaki , đôi 3 lần , nếu nó có cảm tình thì tự khác con bạn ở nhà ăn cơm ngay :D
đúng rồi.
tuy nhiên nếu mà cứ rủ mãi bạn đi kèm, chứng tỏ có thể ng đó ko thích bạn, ko muốn sự riêng tư giữa 2 ng, nên phải kéo 1 ng khác đi ... :D
 
lol chưa có gì hết mà đã đụng gia đình rồi sao ảo quá vậy :))
 
khựa khựa , tới tập vậy mà chắc lắm à nha >:) má ẽm đã đánh giá mình rồi , nếu tốt thì má còn khuyến khích ẽm quen mình nữa ;;) (đủ tuổi)
 
quan trọng là em nó thế nào thôi.

mà ở đây tòan xì tin thôi cha ơi, cha bày kiểu đó ảo quá =)) .
 
táng chết nó đê :D , đùa đấy , thế thì nói sao cho con kia no hiểu nó là người thừa trong cái cuộc sống này =)) , cho nó hiểu làm thế là ko đc à nha , người đâu mà ám lạ à
 
Hôm trước con em mình có rủ mình theo đi chơi với tụi nó. Lý do như sau.
1. Có 1 thằng tán bạn của con em gái mình.
2. Con bạn nó rủ em mình theo.
3. Con em rủ mình theo =))

Có nghĩa mình là người lạ của người lạ =)) . Nhưng không sao, với tinh thần tất cả vì em út, ta sẵn sàng chai mặt một vài lần cũng chả sao. Nhưng khi đi chơi thì thấy bạn của em mình xinh thật :o thế là trong cuộc chơi đó, người nổi bật lại là mình chứ ko phải thằng kia ;;) kết quả là giờ đang tán em đó #>:)
 
Back
Top