Cần gúp đở

  • Thread starter Thread starter Wakari
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bạn nóng tính à.Bây giờ bạn uống nhiều rượu vào rồi ra đường đâm chết 1 đứa là cuộc đồi cậu thay đổi ngay.
Rượu thì chưa chơi nhưng sắp có đứa thay đổi cuộc đời rồi , tao sẻ tìm mày theo những gì mày nói.
Kiếm cô bạn gái nào quen đi, bảo đảm chán ngấy game này nọ
Có chứ nhiều lắm nhưng vẩn chưa tiến xa, vì mình chưa muốn làm hại cuộc đời những cô bạn gái mà mình thích , chỉ yêu đơn phương ::(
Đả bắt đầu chịu chứng chán chơi game nhưng ko chơi thì lại ko biết làm gì, tìm bạn thì minh chưa, theo các bạn thì mình sẻ tìm vài người để nói chuyện . Qua năm mới mình sẻ ít chơi game một chút nửa ,để xem sao.
 
Bắt đầu nhận ra được cái sự thật và tình cảnh của bản thân là coi như có tiến triển rồi.Ko thể hi vọng ngày 1 ngày 2 mà sửa được.Cái này cứ phải có 1 sự kiện,1 vụ gì đó mới có hi vọng bộp phát đổi ngay
CÒn ko thì cứ từ từ, tự khắc theo thời gian, con người ta chín chắn lên sẽ tự thay đổi được mà thôi.Lo nghĩ làm gì nhiều cho bạc tóc :cool:
Kiếm thêm nhiều việc khác để chơi thì thoải mái.Như Po giờ lo việc nhà/bạn bè/học hành/tiền nong công việc...v.v. các thứ...đến 12h đêm mới được động vào máy tính..đâm ra cũng chẳng thừa thời gian mà game gì cả :D
 
@chủ topic: trai nhà lành tối ngày coi fim heo à :o

Nhìn chủ topic cũng giống mình hồi đó, nhưng mình ko nghiện games và film bằng chủ topic, hồi đó mình cũng rất nhát ( gái :'> ) , cũng chỉ chơi với mấy thằng con trai, ít có nói chuyện với con gái, nhưng từ từ mình mở đc cánh cửa khép kín của trái tim, tiếp xúc nhiều người hơn, nói chuyện nhiều hơn, đến giờ con nhỏ dữ nhất lớp kế bên nói còn ko lại mình :'> ( tự hào hơi quá :D ) . Nhưng những thay đổi này ko thể nào đến như sao xẹt đc, cái gì nó cũng từ từ hết à, giờ chủ topic kiếm bạn nhiều đi, đi ra ngoài chơi nhiều vào, học hỏi cách những đứa bạn mình giao tiếp xã giao, rồi học tập áp dụng cho mình, và cố gắng tỏ ra vẻ tự tin lên đôi chút ( mặt dù trong lòng còn rất nhát :D)

Coi film heo thì ko đc coi là trai nhà lành à :-/ có ai ở trong đây dám vổ ngực hét lên '' tao chưa từng coi hen , Porn '' nào :-/
 
Rượu thì chưa chơi nhưng sắp có đứa thay đổi cuộc đời rồi , tao sẻ tìm mày theo những gì mày nói.

Lại nóng rồi :-j,tập kiềm chế đi...

Có chứ nhiều lắm nhưng vẩn chưa tiến xa, vì mình chưa muốn làm hại cuộc đời những cô bạn gái mà mình thích , chỉ yêu đơn phương ::(
Đả bắt đầu chịu chứng chán chơi game nhưng ko chơi thì lại ko biết làm gì, tìm bạn thì minh chưa, theo các bạn thì mình sẻ tìm vài người để nói chuyện . Qua năm mới mình sẻ ít chơi game một chút nửa ,để xem sao.

Cái gì gọi là làm hại cuộc đời? Thế cậu nghĩ yêu là phải xyz à? Sao cậu ko đặt 1 mục tiêu để mình theo đuổi, hoặc kiếm 1 cô bạn thân, có bạn thì ắt đổi khác ngay :-j...
Còn phần bỏ game thì tìm cái khác thế mà ít hại hơn, vd chuyển sang nghe nhạc :))...
 
Coi film heo thì ko đc coi là trai nhà lành à có ai ở trong đây dám vổ ngực hét lên '' tao chưa từng coi hen , Porn '' nào
:D mấy thằng nào ko coi phim heo chắc nó bị gì rồi :))
Cái gì gọi là làm hại cuộc đời? Thế cậu nghĩ yêu là phải xyz à? Sao cậu ko đặt 1 mục tiêu để mình theo đuổi, hoặc kiếm 1 cô bạn thân, có bạn thì ắt đổi khác ngay ...
Không phải thế nhưng mình thấy rất lạ tình yêu đến với mình một cách kì lạ ko như những kẻ khác nó đến một cách từ từ, mình ko hình dung được nói chung chỉ nghỉ về thôi là thấy đau rồi. :((
Bắt đầu nhận ra được cái sự thật và tình cảnh của bản thân là coi như có tiến triển rồi.Ko thể hi vọng ngày 1 ngày 2 mà sửa được.Cái này cứ phải có 1 sự kiện,1 vụ gì đó mới có hi vọng bộp phát đổi ngay
CÒn ko thì cứ từ từ, tự khắc theo thời gian, con người ta chín chắn lên sẽ tự thay đổi được mà thôi.Lo nghĩ làm gì nhiều cho bạc tóc
Kiếm thêm nhiều việc khác để chơi thì thoải mái.Như Po giờ lo việc nhà/bạn bè/học hành/tiền nong công việc...v.v. các thứ...đến 12h đêm mới được động vào máy tính..đâm ra cũng chẳng thừa thời gian mà game gì cả
Pocollo sướng nhỉ ước gì tôi củng được như huynh :(( . tôi củng thích đi làm lắm nhưng ko ai cho vì vẩn phải đi học :(( . Với lại mình học tệ lắm, lúc thì chán lắm ko muốn học nhưng có lúc cố gắng để lấy cái bằng 12 để đi làm. Nói chung nhiều thứ khiến mình bị cám dổ, nhưng bây giờ mình đã cố gắng tìm một cái gì đó để sửa. Nhưng để xem sao
 
Bị Shock thì thay đổi nhanh lắm,có thể tốt lên và có thể xấu đi :)...
Tuy nhiên muốn thay đổi thì nhân tố chính là bản thân,người khác chỉ là nhân tố phụ thôi,cứ mang cái ý nghĩ "thay đổi, thay đổi" mà bản thân cậu ko hành động theo như thế thì vô ích...
 
Back
Top