o0Kiss0o
Mr & Ms Pac-Man
- 31/8/06
- 169
- 0
Chào các bạn .
Hiện giờ mình có 1 vấn đề khó giải quyết muốn nhờ các bạn tư vấn dùm mình.
Mình năm nay 22 tuổi , vừa mới đi làm đựoc 2 tháng thôi . Trong 2 tháng vừa rồi thì công ty lúc phỏng vấn nó bố trí cho mình vào danh sách là nhân viên cao điểm ( cấp bậc thấp hơn nhân viên chính thức , tiền lương thấp hơn, tiền thưởng ..... đều thấp hơn)
Sau khi thử việc 2 tháng với vai trò nhân viên cao điểm đó thì người trực tiếp giám sát mình thấy mình có khả năng và muốn tiến cử mình lên nhân viên chính thức với 1 điều kiện là : Mình phải đi làm xa ( Lâm Đồng ,Đồng Nai . Hiện giờ mình đang ở TPHCM) mà từ trứoc tới giờ mình chưa xa nhà bao giờ cả, còn nếu không đi thì mình phải làm nhân viên cao điểm tới 3-4 năm sau mà chưa chắc có cơ hội lên chính thức
Mình cũng muốn đi để thử sức mình lắm nhưng mà mình vẫn còn lo sợ nhiều thứ như gia đình, bạn bè, người yêu.
Vậy nếu các bạn đặt vào hoàn cảnh của mình thì các bạn sẽ chọn lựa ra sao
Hiện giờ mình có 1 vấn đề khó giải quyết muốn nhờ các bạn tư vấn dùm mình.
Mình năm nay 22 tuổi , vừa mới đi làm đựoc 2 tháng thôi . Trong 2 tháng vừa rồi thì công ty lúc phỏng vấn nó bố trí cho mình vào danh sách là nhân viên cao điểm ( cấp bậc thấp hơn nhân viên chính thức , tiền lương thấp hơn, tiền thưởng ..... đều thấp hơn)
Sau khi thử việc 2 tháng với vai trò nhân viên cao điểm đó thì người trực tiếp giám sát mình thấy mình có khả năng và muốn tiến cử mình lên nhân viên chính thức với 1 điều kiện là : Mình phải đi làm xa ( Lâm Đồng ,Đồng Nai . Hiện giờ mình đang ở TPHCM) mà từ trứoc tới giờ mình chưa xa nhà bao giờ cả, còn nếu không đi thì mình phải làm nhân viên cao điểm tới 3-4 năm sau mà chưa chắc có cơ hội lên chính thức
Mình cũng muốn đi để thử sức mình lắm nhưng mà mình vẫn còn lo sợ nhiều thứ như gia đình, bạn bè, người yêu.
Vậy nếu các bạn đặt vào hoàn cảnh của mình thì các bạn sẽ chọn lựa ra sao
...... Gia đình thì vẫn còn đó, bạn bè thì chẳng lợi gì cho mình, người yêu thì có sự nghiệp sẽ tính
........ Con nào thay lòng, bạn nào quên mình thì bỏ bà nó hết đi
........
đi làm chỗ khác 

