games_goon
Mr & Ms Pac-Man
- 15/4/07
- 246
- 1
em hiện tại đang là sinh viên năm 3,nhưng em đã chán ngán việc học,vì ngành nghề không phù hợp,vì bằng cấp v.v...em đã chán ngán từ năm thứ 2 cho đến tận bây giờ...giờ đây em rất mệt mỏi mỗi khi đến lớp,em quyết định nghỉ học để thực hiện đam mê kinh doanh của mình...nhưng khi gia đình biết,mẹ thì đã khóc rất nhiều,bố thì tuyên bố là: 1 là mày lấy cái bằng về cho tao,2 là mày cuốn gói khỏi cái nhà này,còn tao chết cho mày xem...
cuộc sống không có tự do hay sao...em buồn...không biết phải làm sao...học tiếp thì chỉ phí phạm thời gian và tiền bạc...nghỉ học thì gia đình chèn ép...
Mọi người giúp em với,em phải làm thế nào đây?khi 1 thằng con trai đã 21 tuổi nhưng không thể tự quyết định tương lai cho chính mình?
cuộc sống không có tự do hay sao...em buồn...không biết phải làm sao...học tiếp thì chỉ phí phạm thời gian và tiền bạc...nghỉ học thì gia đình chèn ép...
Mọi người giúp em với,em phải làm thế nào đây?khi 1 thằng con trai đã 21 tuổi nhưng không thể tự quyết định tương lai cho chính mình?

