ymychulang
Youtube Master Race
- 14/12/05
- 37
- 0
kể sơ qua thế này , mình là 1 người khá là nghiện game onl cũng có 9 năm liên tiếp chơi từ Mu cho đến Thiên Long, vì quá mê nên cũng ko để ý gi chuyện yêu đương, trong thời gian ấy cũng gặp mấy người nhưng chỉ uống nước nc đc 1 2 lần là chán vì nghiện game quá, gần đây gặp đc 1 người mới đến nhà em nó chơi đc 1 lần với mời đi uống nước nc đc 2 lần, tính minh ít nói lại dát nữa chắc do tự kỉ với game quá lâu, em nó có vẻ cũng biết nên lúc nc nó toàn chủ động, nc bạn bè rồi công việc vv . nói chung là thấy khá thích.
muốn nhờ mọi người tư vấn cho cách nhắn tin rồi nói chuyện , đặc biệt là chuyện nhắn tin vì thật sự là chả biết bắt đầu như thế nào , nhắn những câu như"em đang làm gi đấy" hay ăn cơm chưa" cảm giác nó cứ thiếu muối thế nào ấy. đây là 4rum game nên chắc nhiều người đã qua tinh trạng như mình, mong mọi người giúp đỡ.
muốn nhờ mọi người tư vấn cho cách nhắn tin rồi nói chuyện , đặc biệt là chuyện nhắn tin vì thật sự là chả biết bắt đầu như thế nào , nhắn những câu như"em đang làm gi đấy" hay ăn cơm chưa" cảm giác nó cứ thiếu muối thế nào ấy. đây là 4rum game nên chắc nhiều người đã qua tinh trạng như mình, mong mọi người giúp đỡ.
xem xong thì nói chuyện về phim ảnh, bài này dễ thực hiện lắm 

, ra ngoài không khí thoải mái tâm hồn phơi phới là tự nhiên có chuyện để nói vui vẻ à 
) em đi ăn cùng ko ? Nó cũng gần chỗ em ở/làm/học". Nó bảo ko thì hỏi nhẹ nhàng vớ vẩn hoặc thậm chí là ko cần hỏi tại sao luôn. Ok thế a đi ăn 1 mình / anh gọi thằng bạn/con bạn nhà cạnh đấy vậy ( cùng thái độ vui vẻ coi như mặc cmn kệ nó ). Nói chung là thuận mồm rủ đi đíu đi thì thôi, chứ ko phải "anh muốn hẹn em đi chơi vào 1 buổi nào đấy". Tính chất khác, nó cảnh giác ngay.
