Cần một vài lời nhận xét về chuyện tình cảm

Torai XIII

Mario & Luigi
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
11/1/07
Bài viết
788
Reaction score
101
Edited..................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
sao giống mình cách đây mấy tháng thế nhở, lúc thì ân cần lúc thì lạnh lùng, éo hiểu .
 
Vote tìm đối tác khác ,nếu không giả dụ như yêu em ấy đc thêm vài tháng nữa nó lại bỏ mình version 3 thì chắc khó sống lắm
after_boom.gif
 
Vote tìm đối tác khác ,nếu không giả dụ như yêu em ấy đc thêm vài tháng nữa nó lại bỏ mình version 3 thì chắc khó sống lắm
after_boom.gif

Bác lại muốn dụ dỗ mấy bạn trai trẻ trong trắng vào hội ế à :-w

Nói chung cậu vẫn còn cơ hội, cứ từ từ mà tiến, trường hợp xấu nhất nó xem cậu là miếng băng cá nhân, xài tạm khi nào vết thương lành sẽ vứt ngay, cái này nên quyết định kĩ nhé
 
mình như miếng băng cá nhân thì thôi bỏ đi cho lành, kiểu này người đau buồn là mình chứ không phải người ấy 8->
 
Haizz..nghĩ hoài vẫn không thông, chả hiểu cách xử sự như vậy là thế nào, bây h tiến không được, lùi thì không muốn mà đứng lại thì không an :(
 
à,th này có gặp na ná.Hồi trước đi hox có nhỏ thic mình,chủ động nói chuyện ,mua quà blah blah,đến khi mình thic lại nó,thì 2 đứa cũng nói nhìu,nt,chat chit đủ kỉu.1 tg sau e nó tự dưg ko nói nữa,làm mặt lạnh,mình hỏi thì bảo ko có j để nói.quê quá,mình bơ nó 1 tg thì nó wan tâm mình trở lại :))
 
cò quay trai cho vui ấy mà =)

bơ nó đi, mình càng quan tâm nó càng dc thể =)
 
Cái thể loại gái đong đưa này rất khốn nạn các bác ạ,các bác nên cảnh giác cao độ,đặc biệt là các bác chưa có tình đầu hoặc chưa 1 lần yêu.Dây vào cái thể loại này nó hành các bác như 1 con vật,đang vui vẻ cái đùng nó đòi chia tay (lí do thì vô vàn như bận học,gia đình ngăn cản...blah blah),nó sẽ đưa các bác từ thiên đường xuống địa ngục và lại móc ngược các bác lên.Đến 1 lúc nào đó các bác kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần thì khi đó nó sẽ chính thức quen thằng khác.Kinh nghiệm xương máu của em đấy các bác.

Nếu chủ thớt lậm rồi thì nên dừng lại không nên dây vào nó nữa,còn nếu chủ thớt cứng cựa bản lĩnh thì tay đôi với nó luôn,xem ai gấu hơn,mạnh đc yếu thua,cốt là đừng có say mê nó mà mù quáng là đc.
 
cái câu stt trên fb như kiểu lời mới chào chủ thớt :"anh ơi ,có thích ăn dưa bở ko :-h "
nó đang xem như 1 trái banh đấy ,tung lên tung xuống ,khi cần thì bắt vole sút luôn =)
tránh xa sớm hoặc chỉ xem là bạn ..
có thể sau vài ngày lại tỏ vẻ trách móc ko quan tâm vì đi xem phim đã có người bla bla, rồi sau 1 2 lần đi chơi riêng thì lại bơ đấy
 
Lời khuyên cho chủ thớt : "Quẳng gái đi mà vui sống ?"

Xem film là xem film, nhây cò riết phát mệt, kiếm mấy em nghiêm túc k0 thích đong đưa kéo co mà tán cho nó nhẹ óc :-h Đã thế nhé, bác kéo một lô một lốc chúng bạn đi xem film, sau đó làm tăng 2 đi chơi chụp hình vui vẻ up lên facebook thi gan cho em xem. Bảo đảm cách này ăn chắc như bắp. Không có em đời anh vẫn khỏe ;))
 
vote: dẹp em đó đi, nguy hiểm quá. Nhất là với những anh chàng ngây thơ trong trắng trợn
 
Cũng có thể sau đó em nó không bận nữa, viết stt đó để tỏ ý muốn bác rủ lại ấy mà :-?
 
Xin lỗi mọi người, mình xin OP close giúp Topic :)
 
Back
Top