Quocphuong1993
Youtube Master Race
- 5/10/09
- 40
- 0
Cái ý nghĩ này xuất hiện khi mình đang dịch mấy cái lời thoại của mấy bản G.T.A ra tiếng việt, đột nhiên có hứng thú viết kịch bản game cho dòng game G.T.A , vậy ai muốn cộng tác viết với mình thì liên hệ yahoo : [email protected] nhé, hoặc mọi người có thể góp ý luôn trên diễn đàn cũng được. Ý tưởng thì mình có sẵn rồi nhưng không biết nên lấy bối cảnh ở Việt Nam mình hay bên nước ngoài nữa . Ai tư vấn giúp với!
Còn đây là ý tưởng đầu của mình , vì mình chưa nghĩ được cái tên hợp lý cho nhân vật nên mình tạm đánh dấu bằng chữ cái , mọi người thông cảm nhé!
A là anh cả trong một gia đình có 4 anh em, và cũng như bao người anh cả khác , A luôn quan tâm chăm sóc cho 3 người em của mình. Người em thứ 2 của A là H, H khác hẳn với A về cả tính nết lẫn diện mạo , khi A và H đi chung với nhau, người đi đường không thể bảo hai người là hai anh em.H là người rất thông minh trong khi không muốn nói anh ta là người đầy mưu mẹo, luôn dùng mưu mẹo để đạt được điều mình muốn. K là người em thứ 3 trong gia đình , tuy có vóc dáng để làm Vệ Sĩ nhưng K lại rất sợ các cuộc ẩu đả, uýnh lộn, và người K kính trọng nhất sau mẹ của anh là A. Nói về J , người em út trong gia đình , J học rất giỏi chỉ vì Mẹ của J muốn vậy, nhưng người em út này lại rất có hứng thú trở thành một Đại Ca, không có cuộc ẩu đả ở trường lớp nào là không có mặt J ở đó , trong mắt gia đình thì J là một đứa con , đứa em ngỗ ngịch. Nhưng cũng may là có L , bạn gái của A , đã đứng ra bảo lãnh cho em của bạn trai mình. Nếu không có L thì J đã bị đuổi học vì những thành tích của cậu ta.
6 năm sau , sự việc bắt dầu từ đây, Mẹ của A bị bệnh ưng thư giai đoạn cuối mà qua đời, kể cả đến khi hấp hối , bà cũng không cho 4 anh em biết cha đẻ của chúng là ai. A phải chăm lo cho 3 đứa em, những áp lực từ công việc của một người anh cả khiến A lâm vào con đường nghiện ngập nặng, khi cuộc đời của A gần như không còn gì để cứu vớt nữa thì một hôm trộm cắp để lấy tiền mua thuốc , A đã bị bắt. Người ta đưa anh vào một trung tâm cai nghiện, sau đó L vào thăm A , 4 đứa em ở nhà A đành phải trông cậy vào L vì A phải cai nghiện bắt buộc 3 năm......
Trong thời gian cai nghiện trong trung tâm , A được biết là trung tâm này được một doanh nhân giàu có tên là B xây nên .A cũng quen được một người tên Y , cũng là trại viên cai nghiện bắt buộc ở đây , Y và A nhanh chóng trở thành cạ cứng , làm việc gì họ cũng giúp đỡ nhau. Một hôm , A và Y đi qua phòng họp của cán bộ làm việc ở trung tâm, họ tò mò đứng lại nghe ngóng xem liệu mình có tên trong danh sách được ân xá vì cải tạo tốt không, nhưng họ lại nghe được một chuyện động trời khác, có giọng ông B quát tháo mấy người cán bộ làm việc ở đây, lời qua tiếng lại khiến ở ngoài nghe hiểu rõ nội dung cuộc nói chuyện bên trong : thì ra ông B mở trung tâm này không phải để mục đích cai nghiện cho những người ở đây và dạy nghề cho những ai đã cai nghiện thành công.Đó chỉ là cái vỏ bọc cho cái tập đoàn tội phạm của hắn, những ai đã cai nghiện thành công đều bị sát hại và bị người của B lấy hết nội tạng để bán ở chợ đen, tất nhiên việc này được che đậy khá kỹ càng và B thu lợi không thể lớn hơn bởi công việc bất nhân của hắn.
Y và A bàn nhau trốn , vì trước sau gì ở lại cũng sẽ không toàn thây. Nhưng thật không may là họ bị phát hiện trong lúc trốn chạy , Y bị bắn chết bể bảo vệ cho A trốn thoát . A thề sẽ phanh thui việc này ra ánh sáng và trả thù cho Y.
Về đến nhà , căn nhà xưa giờ đã thay đổi quá nhiều , H giờ đây đã làm một luật sư có tiếng nhờ tài ăn nói, K thì làm cửu vạn cho một công trường theo lời mời của một chủ thầu. còn J , người em út thì đã trở thành đại ca theo ước mơ của cậu ta,phá làng phá xóm , không ai là không biết băng nhóm Warriors của cậu làm tướng ở khu vực bãi giữ xe ôtô, còn L , người yêu của A thì bị bố mẹ ép phải cưới một tên chủ thầu của một sân Golf , L đồng ý cưới tên này nhưng lại không chịu ký vào giấy đăng ký kết hôn của hắn , xem ra vẫn còn cơ hội cho A. Về phần căn nhà , tên chủ nợ cho vay nặng lãi nói với A rằng khi còn sống Mẹ của anh đã cầm cố cho hắn , bây giờ lời vượt qua cả gốc nên hắn bảo hắn có quyền lấy căn nhà.......
chỉ nghĩ được đến đây thôi , mọi người cho ý kiến nhé:)
Còn đây là ý tưởng đầu của mình , vì mình chưa nghĩ được cái tên hợp lý cho nhân vật nên mình tạm đánh dấu bằng chữ cái , mọi người thông cảm nhé!
A là anh cả trong một gia đình có 4 anh em, và cũng như bao người anh cả khác , A luôn quan tâm chăm sóc cho 3 người em của mình. Người em thứ 2 của A là H, H khác hẳn với A về cả tính nết lẫn diện mạo , khi A và H đi chung với nhau, người đi đường không thể bảo hai người là hai anh em.H là người rất thông minh trong khi không muốn nói anh ta là người đầy mưu mẹo, luôn dùng mưu mẹo để đạt được điều mình muốn. K là người em thứ 3 trong gia đình , tuy có vóc dáng để làm Vệ Sĩ nhưng K lại rất sợ các cuộc ẩu đả, uýnh lộn, và người K kính trọng nhất sau mẹ của anh là A. Nói về J , người em út trong gia đình , J học rất giỏi chỉ vì Mẹ của J muốn vậy, nhưng người em út này lại rất có hứng thú trở thành một Đại Ca, không có cuộc ẩu đả ở trường lớp nào là không có mặt J ở đó , trong mắt gia đình thì J là một đứa con , đứa em ngỗ ngịch. Nhưng cũng may là có L , bạn gái của A , đã đứng ra bảo lãnh cho em của bạn trai mình. Nếu không có L thì J đã bị đuổi học vì những thành tích của cậu ta.
6 năm sau , sự việc bắt dầu từ đây, Mẹ của A bị bệnh ưng thư giai đoạn cuối mà qua đời, kể cả đến khi hấp hối , bà cũng không cho 4 anh em biết cha đẻ của chúng là ai. A phải chăm lo cho 3 đứa em, những áp lực từ công việc của một người anh cả khiến A lâm vào con đường nghiện ngập nặng, khi cuộc đời của A gần như không còn gì để cứu vớt nữa thì một hôm trộm cắp để lấy tiền mua thuốc , A đã bị bắt. Người ta đưa anh vào một trung tâm cai nghiện, sau đó L vào thăm A , 4 đứa em ở nhà A đành phải trông cậy vào L vì A phải cai nghiện bắt buộc 3 năm......
Trong thời gian cai nghiện trong trung tâm , A được biết là trung tâm này được một doanh nhân giàu có tên là B xây nên .A cũng quen được một người tên Y , cũng là trại viên cai nghiện bắt buộc ở đây , Y và A nhanh chóng trở thành cạ cứng , làm việc gì họ cũng giúp đỡ nhau. Một hôm , A và Y đi qua phòng họp của cán bộ làm việc ở trung tâm, họ tò mò đứng lại nghe ngóng xem liệu mình có tên trong danh sách được ân xá vì cải tạo tốt không, nhưng họ lại nghe được một chuyện động trời khác, có giọng ông B quát tháo mấy người cán bộ làm việc ở đây, lời qua tiếng lại khiến ở ngoài nghe hiểu rõ nội dung cuộc nói chuyện bên trong : thì ra ông B mở trung tâm này không phải để mục đích cai nghiện cho những người ở đây và dạy nghề cho những ai đã cai nghiện thành công.Đó chỉ là cái vỏ bọc cho cái tập đoàn tội phạm của hắn, những ai đã cai nghiện thành công đều bị sát hại và bị người của B lấy hết nội tạng để bán ở chợ đen, tất nhiên việc này được che đậy khá kỹ càng và B thu lợi không thể lớn hơn bởi công việc bất nhân của hắn.
Y và A bàn nhau trốn , vì trước sau gì ở lại cũng sẽ không toàn thây. Nhưng thật không may là họ bị phát hiện trong lúc trốn chạy , Y bị bắn chết bể bảo vệ cho A trốn thoát . A thề sẽ phanh thui việc này ra ánh sáng và trả thù cho Y.
Về đến nhà , căn nhà xưa giờ đã thay đổi quá nhiều , H giờ đây đã làm một luật sư có tiếng nhờ tài ăn nói, K thì làm cửu vạn cho một công trường theo lời mời của một chủ thầu. còn J , người em út thì đã trở thành đại ca theo ước mơ của cậu ta,phá làng phá xóm , không ai là không biết băng nhóm Warriors của cậu làm tướng ở khu vực bãi giữ xe ôtô, còn L , người yêu của A thì bị bố mẹ ép phải cưới một tên chủ thầu của một sân Golf , L đồng ý cưới tên này nhưng lại không chịu ký vào giấy đăng ký kết hôn của hắn , xem ra vẫn còn cơ hội cho A. Về phần căn nhà , tên chủ nợ cho vay nặng lãi nói với A rằng khi còn sống Mẹ của anh đã cầm cố cho hắn , bây giờ lời vượt qua cả gốc nên hắn bảo hắn có quyền lấy căn nhà.......
chỉ nghĩ được đến đây thôi , mọi người cho ý kiến nhé:)




éo thành game đc thì viết kịch bản cho ai xem
Hài thật.
Nếu mà có mua bản như thế thì cũng bị cấm ở VN thôi
, có 5 cam cường $ ko nhĩ