Cần nhiều bác vào tư vấn dùm em !

Anti Mage

Youtube Master Race
Tham gia ngày
22/10/10
Bài viết
0
Reaction score
0
Em có 1 chuyện muốn hỏi mấy bác và cần rất nhiều bác tư vấn cho em .
Em có iu 1 đứa con gái mà nhỏ có BF rồi , quen 4 năm rồi . LÚc đầu thì em định ko "Đánh đồn có địch " nhưng tại iu nhỏ quá nên mới thế . Đc 1 thời gian thì có tiến triển , và em cũng hỏi nhỏ có tí t.c gì với em chưa , nhỏ nó là "Có" . Ngày nào cũng chở nhỏ đi học , bọn bạn cứ tưỡng là bồ em nên cứ nói là bồ em , em nghe vậy nhưng ko nói gì . Em có kể với nhỏ vụ đó , nhỏ nói kêu em sao ngu vậy , mai mốt nó có hỏi kêu là "Bạn gái" Đến bây h , em vẫn chờ đợi , đc 1 năm mấy rùi đó . Có đi chơi riêng , nhỏ cho ôm luôn :D . Nhưng khi hỏi bây giờ quyết định thế nào thì nhỏ cứ nói đến 1 thời điểm thích hợp thì nhỏ sẽ trả lời .
Em vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi vì iu nhỏ rất nhìu rồi . Mấy bác thấy thế nào :-?
 
ôm rồi thì còn chần chờ gì nữa nhỉ , tiến tới làm được gì thì làm đi :)
Khuyên thật lòng nhé ko đùa , kẻo sau này hối hận , càng gần gũi càng cơ hội
 
lao vào, nhất cự ly nhì cường độ. Chủ thớt sắp thành công rùi đó.
 
chẳng có thời điểm nào thích hợp đâu, nâng lên những mức cao hơn đi, nấu cháo ... chẳng hạn, canh loại được thằng đó loại luôn nhưng nhớ là có nhân quả hết đấy
 
Nhớ là yêu chơi thôi nhé, loại này không nên hi vọng yêu lâu dài :D
 
nhớ là nó cho bạn dự bị thôi đó =)) đá tốt thì được lên chính thức, mai mốt vài thèn dự bị khác nó cũng lăm le bạn sẵn rồi =))
 
đến cái giai đoạn đấy rồi còn........
tiến tới đi bạn :D
 
... chẳng hạn, canh loại được thằng đó loại luôn nhưng nhớ là có nhân quả hết đấy
.like .
 
Em có kể với nhỏ vụ đó , nhỏ nói kêu em sao ngu vậy , mai mốt nó có hỏi kêu là "Bạn gái"

nhỏ của bạn thật là... .
 
nếu thế thì ko cần phải hỏi, cứ việc đi chơi tiếp rồi ôm, hun, bốc hốt các kỉu vào, e nó thik thì tự nhiên chịu thành bạn gái mình thôi :> :>
 
nếu thế thì ko cần phải hỏi, cứ việc đi chơi tiếp rồi ôm, hun, bốc hốt các kỉu vào, e nó thik thì tự nhiên chịu thành bạn gái mình thôi

+1 cho ý tưởng này .
 
ăn ốc đổ vỏ cho cẩn thận [-( .
 
^
Sợ chưa kịp ăn mà đã đi đổ rùi mới đáng sợ =))
 
Thế này nhé ! Bạn đặt mình vào vị trí của người yêu của em ấy ! Cảm giác có chấp nhận một em người yêu như thế ko thì tính tiếp ! 8->
 
^ Những thằng "đánh đồn có địch" dù ít dù nhiều đều đã nghĩ đến chuyện này.

@ Chủ thớt : Chừng này thông tin không đủ, mà sao bác cứ thích chiếm đoạt luôn nhỉ :-? Thậm thụt không vui sao :">
 
Thời cơ tới rồi đó bạn chúc may mắn nhá!!
 
thật ra chủ thớt nằm trong cái list dự bị rồi, đơn giản thế này nó vui mình cứ vui theo, chả cần hỏi tình cảm quái gì, nó mà bảo có cũng chỉ là lời nói gió bay thôi
 
Với loại con gái có ny rồi mà con cho thằng khác tấn công thế này mình nghĩ bạn cứ tiến tới đi. ăn xong rồi te'. Mà không ăn đc thì tiếc thôi chứ đừng làm liều.
Loại con gái này k yêu được đâu :D

---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:30 ----------

Với loại con gái có ny rồi mà con cho thằng khác tấn công thế này mình nghĩ bạn cứ tiến tới đi. ăn xong rồi te'. Mà không ăn đc thì tiếc thôi chứ đừng làm liều.
Loại con gái này k yêu được đâu :D
 
đây là loại gái khôn lỏi ý mà, yêu chơi cũng đc cho bớt cô đơn, mà thôi tình cảm của bạn đã thế rồi thì cứ yêu thử xem rồi tự khắc có kinh nghiệm sau này, có khuyên bảo người đang yêu cũng chả đc
 
Cố lên chủ thớt ơi, cơ hội khá rõ ràng :)
 
Back
Top