Tớ thì không biết bác chủ topic bao tuổi rồi , đọc 2 lần post đầu của chủ topic là biết cái kết cục ra sao rồi , quen chi cho sớm , quen chỉ vài tháng vài năm thì tính làm gì , buồn làm chi

chả hiểu , nam nhi đại trượng phu đội trời đạp đất , mong bác vượt qua được nghịch cảnh này . ây da mà thôi , em quên là bác quen vài người trước đó rồi
Nói thật , em biết em nhỏ tuổi hơn các bác nhiều , nhưng nói thẳng là em vẫn biết lòng người , các bác chỉ mới biết nhau vài tháng đã -> yêu . Quen được hơn 1 năm thì rất sung sướng

chia tay thì buồn đau vô đối . Thiệt tình . Theo em tình yêu và lòng tin tưởng chỉ xãy ra khi đã quen nhau rất lâu , 5 năm vẫn còn ít . Không tin các bác cứ lấy ba mẹ các bác ra mà làm chứng

Như ba mẹ em nềy , quen nhau từ thời trung học , đến 30 tuổi vẫn yêu , nhưng vẫn hay cãi cọ , đẻ em ra , nay gần 50 tuổi sống với nhau rất mực gắn bó . Em nói thẳng 1 câu , 25 tuổi mà đòi nói yêu đương gắn bó thân thiết thì vẫn còn là 1 nhóc tì học yêu

tình yêu phải thử thách nhiều , các bác đâu lường trước được vạn sự .
Còn bác chủ topic , đối với người đã lừa dối bác , dù đã hối lỗi , nhưng không có nghĩa là bác sẽ tha thứ , nó đã không tôn trọng bác , chẵng lẽ bác cũng không tôn trọng bác . Nếu bác yêu nó thật lòng thì bác sẽ không có cái kiểu "trở lại từ đầu , làm anh em". Mé....Từ tình yêu thì làm gì trở thành bạn bình thường được , khi người ta đã phụ lòng bác ? Vậy nên em cũng nói thẳng 1 câu là bác chưa biết yêu đâu .