shiva9988
Mario & Luigi
Đã 2 năm rồi tôi mới lại vào gamevn, một nơi ngày trước rất thân quen và gần như là trang web đầu tiên tôi vào mỗi khi mở trình duyệt. Nhanh thật đấy giờ vào thấy vừa quen vừa lạ lẫm.
Bất giác tôi nghĩ về quãng thời gian hiện nay của bản thân, càng ngày càng bận, bị cuốn vào công việc các mối quan hệ, hơn hết là tôi sắp lập gia đình. Mối lo cơm áo gạo tiền, nhà cửa, sau này sẽ nuôi con thế nào? Rồi lo lắng và chút ghen tỵ sao cho thành đạt giỏi giang được như bạn bè, sao cho có thể ngẩng mặt với cuộc sống lúc nào cũng lởn vởn. Nhìn ng này người kia từng ng quanh mình họ đạt được thành công còn mình dậm chân tại chỗ với mức lương vài triệu một tháng. Tôi có phải quá kém cỏi không ? Tôi vẫn cố gắng đấy nhưng có lẽ chưa đủ.
Lương thì thấp, cuộc sống thì chưa đâu vào đâu, tôi có lẽ cũng đã sớm quên cái cảm giác chơi game rồi, thèm như hồi trước quá, vào game, rồi vào 4rum bàn tán rôm rả về nó. Giờ vào những người bạn cũ trên này chẳng thấy mấy, 4rum vẫn vậy nhưng con người thì xa lạ. Tôi đem cái âu lo ngoài cuộc sống vào diễn đàn này, để rồi đọc, để rồi hồi tưởng, rồi tiếc, rồi nhớ.
Có khi nào mọi người cũng giống tôi bây giờ không ? Những người cũ trên 4rum ?
Bất giác tôi nghĩ về quãng thời gian hiện nay của bản thân, càng ngày càng bận, bị cuốn vào công việc các mối quan hệ, hơn hết là tôi sắp lập gia đình. Mối lo cơm áo gạo tiền, nhà cửa, sau này sẽ nuôi con thế nào? Rồi lo lắng và chút ghen tỵ sao cho thành đạt giỏi giang được như bạn bè, sao cho có thể ngẩng mặt với cuộc sống lúc nào cũng lởn vởn. Nhìn ng này người kia từng ng quanh mình họ đạt được thành công còn mình dậm chân tại chỗ với mức lương vài triệu một tháng. Tôi có phải quá kém cỏi không ? Tôi vẫn cố gắng đấy nhưng có lẽ chưa đủ.
Lương thì thấp, cuộc sống thì chưa đâu vào đâu, tôi có lẽ cũng đã sớm quên cái cảm giác chơi game rồi, thèm như hồi trước quá, vào game, rồi vào 4rum bàn tán rôm rả về nó. Giờ vào những người bạn cũ trên này chẳng thấy mấy, 4rum vẫn vậy nhưng con người thì xa lạ. Tôi đem cái âu lo ngoài cuộc sống vào diễn đàn này, để rồi đọc, để rồi hồi tưởng, rồi tiếc, rồi nhớ.
Có khi nào mọi người cũng giống tôi bây giờ không ? Những người cũ trên 4rum ?


Như kiểu kiếp trước ta quen nhau từ lâu hahaha
Nhớ cái thời chơi Sro nữa đêm 2006 trốn trại lúc 11h tối đi bộ ra tiệm nét chơi tới 3h về mà hồi hộp vãi ngày đó đi bộ đội mà vẫn ghiền
Sau này về cứ wa 1 map tốn chục củ để lên Sun tung hoành giang hồ 


