Clone001
Dragon Quest
- 10/7/08
- 1,349
- 70
Trước tiên em cũng muốn nói trước 1 chút về bản thân. Từ lớp 7 đến nay ( lớp 12 ), không ai coi em là bạn, nếu có chỉ là lợi dụng nhau rồi thôi, cứ xem em như là 1 món hàng không hơn không kém, nhưng quá khứ đã qua ko nên nhắc lại. Hiện nay lớp 12 có quen 3 thằng bạn, 1 thằng có chung sở thích A&M chung với em nên bắt chuyện rất là dễ, do hợp ý nhau nên mấy chốc đã có chút cảm tình ( ko phải bd nha
), còn 1 thằng tính tình khá dễ chịu, lại học cùng trường nên em từ từ cũng đc. Khó khăn nhất là thằng này, 1 thằng đa nhân cách, 1 đứa tên Ân và 1 đứa tên Lar, mặc dù đã bắt chuyện làm quen đc rồi ( quen cả 2 nhân cách của nó), nhưng hiểu đc nó là quá khó, có cách nào để giúp em có thể giúp em bắt chuyện với nó tốt hơn không
), còn 1 thằng tính tình khá dễ chịu, lại học cùng trường nên em từ từ cũng đc. Khó khăn nhất là thằng này, 1 thằng đa nhân cách, 1 đứa tên Ân và 1 đứa tên Lar, mặc dù đã bắt chuyện làm quen đc rồi ( quen cả 2 nhân cách của nó), nhưng hiểu đc nó là quá khó, có cách nào để giúp em có thể giúp em bắt chuyện với nó tốt hơn không
Cậu xem các phim kinh dị về các chú đa nhân cách chưa? 
.