Cần sự tự tin trước đám đông

Yêu đi cậu,yêu rồi,mù quáng rồi thì lúc hết yêu chả còn việc gì mà sợ wê đâu :))
 
Cậu nên tập uống Vodka dần đi...

Hôm đó lên cầm theo chai Vladimir Vodka Hà Nội là ổn ngay, thề!;))

Khuyên thế này đừng khuyên cho xong, người ta đang cần lời khuyên nghiêm túc cơ mà :-w

Thời gian gấp vậy thì thôi cố gắng mỗi ngày đứng trước nói 1 2 lần cũng đỡ phần nào, kô thì nhờ bạn bè, gia đình ngồi trước mặt rồi đứng nói, tập như vậy khoảng 3 lần là ok. Good luck! :D
 
Yêu đi cậu,yêu rồi,mù quáng rồi thì lúc hết yêu chả còn việc gì mà sợ wê đâu :))

Đợi đến lúc có người yêu thì trượt rồi còn đâu...8-| Người ta đang cần gấp cơ mà....
 
có cách đơn giản đó là làm cho mặt dầy lên,mà muốn thế thì ra đường làm điều gì mà để nhiều người chú ý đến mình,đến khi nào bị họ nhìn mà mặt vẫn ngẩng lên dc thì có mà phát biểu trước quốc hội cũng ko sợ
 
lên nhà văn hóa thanh niên là chuẩn nhất, ở đó có lớp dạy bạn làm thế nào để tự tin trước đám đông
 
tập dượt trước với lũ bạn học
đến lớp đạp cửa cái rầm rồi hùng dũng bước vào chào các bạn = 1 câu chửi :>
chú ý là chỉ tập thôi, đừng áp dung khi đi bảo vệ thật =))
 
mình cần lời khuyên chứ ko cần những câu nói đùa vô vị thế đâu , dẫu sao cũng cảm ơn mọi người đã góp ý , cảm ơn JAV'S Fan nhiều lắm mình sẽ cố làm theo lời khuyện của bạn này thử .
MOD CLOSE TOPIC DÙM MÌNH NHÉ .
 
-Chẳng có cái nào là những câu đùa vô vị, chỉ là làm cho bạn wen với việc là điểm tập trung của 1 đống ng` thôi. Ko thík thì đừng lập topic.
-Lên mạng mà search thử cái speech anxiety về mà đọc. Nói chung là có nhìu nguyên nhân lắm. Nhưng cách khắc phục tốt nhất là hít thở sâu, luyện tập nói trước gương (nói thật lớn), tập diễn đạt, đi lại... nói chung nhìu lắm.
 
Back
Top