Cần sự tư vấn và chia sẻ...

Dạo này không hiểu sao bỗng dưng buồn lạ kì.... Có lẽ lâu nay mình vui quá chăng ? Nhưng dù gì cũng phải nói ra vài điều ko thì hơi bức xúc... Vài bạn trên Yahoo cũng đã chia sẻ với mình rồi và khuyên nên vào đây thì hơn vì nhiều bác có kinh nghiệm :)

Vấn đề đầu tiên mà có lẽ các bác đã gặp rất nhiều, nhưng với em thì là lần đầu tiên. Đó là LOVE - hơi muộn trong thời đại này so với lứa tuổi 18 của mình...

Trong lớp mình, có lẽ.... mình đã cảm 1 bạn, ngoại hình xinh cao ráo và trắng..
Nếu so với mình thì có lẽ rất là tệ :((
Về tài năng thì lớp cũng có biết cả rồi. Lúc nãy thì em í có qua gọi mình cuối h tâm sự riêng =)) Chuyện design áo lớp, kể ra cảm thấy cũng thoải mái, ....

Em này hơi khác các bạn nữ bt =)) Thích đỏ đen, và đã võ lâm đc 5 năm rồi :o

Anh em ai có thể tư vấn cách chinh phụcddc ko vì mình rất tệ khoản tán = lưỡi (ko dẻo mồm) , hài hước thì cũng bt thôi. Trong lớp cũng hay góp vui :-"

Khả năng của mình chỉ có thể hát hò, vẽ, design. Giờ cũng đang cần tìm một chỗ tập thể hình gần chỗ gầm cầu Vĩnh Tuy và tút lại nhan sắc :(

Nhìn lại mình thấy tự kỉ quá. Với lại trong lớp có cảm giác vài ông cũng để ý em nó =.= (có 1 ông mình khá chắc chắn, về ngoại hình thì đỡ hơn mình thôi chứ ko phải đẹp gì..)

thì đấy, mình tên cường 18 t nhà cạnh trường học :|
 
thì đấy, mình tên cường 18 t nhà cạnh trường học

Thế à :-?

Mình học tại trg KDCN.. :)
 
còn mình đang học hv kt quân sự :|
chắc là ko quen nhau đâu nhể :))
 
còn mình đang học hv kt quân sự
chắc là ko quen nhau đâu nhể

Ờ :">

Dạo này trời lạnh quá, nên sms em ấy phát ko nhỉ :-"
 
trời lạnh người ta ngại nt :">
 
trời lạnh muốn ôm cưng 1 phát cho ấm, ấm thì ôm riết ko chịu thả =))
 
kiểu này hết muốn cmt :))
thôi tóm lại thế này, gặp rủ nó đi chơi ôm hôn nó , nó chịu thì ok ko thì dẹp, nói thế cho nó vuông :))
 
Back
Top