• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cần tâm sự với anh em gamevn

  • Thread starter Thread starter hatri0
  • Ngày gửi Ngày gửi

hatri0

<b>Bố của Duy </b>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
21/3/09
Bài viết
2,288
Reaction score
4,757
Anh em gamevn hiện đang làm có 1 công việc bar hay quán caffe - bán hàng vv. nào không ?
sự cô gia dình khiến mình chơi với mây tháng trời , anh em gamevn có đag làm ở đâu 1 cv phổ thông giới thiệu mình nhé , ko phải part time nhé anh em , mình muốn làm lâu dài..
mong muốn đc anh em giới thiệu cho cong việc để tự nuôi sống mình
Mình ở hà nội anh em ạ
 
Lên mấy trang tìm việc kiếm. Việc phổ thông thiếu gì :3cool_angry:
 
Mình cũng dứa:)) Nhưng chỉ cần công việc part time làm buổi tối thôi;)) Dạo này kẹt tiền nên định kiếm việc gì đó làm thêm... Cơ mà muốn có việc tốt thì 70% là quen biết mới xin được... 30% còn lại thì chắc may mắn
Trên mạng thì thông tin việc làm từa lưa mà chả cái nào đúng cả...
 
Mua báo Mua&Bán về ngâm cứu rồi rải truyền đơn.
 
Tự thân vận động xem chú, làm 1 bộ hồ sơ rồi xách con ngựa sắt đảo các quán bar nhà hàng khách sạn nào mà mình bắt gặp được, or ngoài chổ cậu có KFC không chổ đấy tuyển quanh năm, làm tốt tiền nhiều lại dc ăn gà uống coca thả ga, thằng cháu mình vào làm giờ mập ú :9cool_haha:
 
Mua báo Mua&Bán về ngâm cứu rồi rải truyền đơn.

báo đấy cũng đầy lừa đảo, hồi mới đi xin việc mình gặp 2 chỗ ở đấy rồi, may là có kinh nghiệm nên ko dính phốt :-?

chủ thớt cứ chịu khó để ý các quán nước, cafe ... xem có ng ta có dán giấy tuyển nhân viên ko? mà làm mấy cái này lương ko đủ để tự sống đâu :)
 
Thì ngâm cứu mà :D Nhưng kậu bị lừa như nào kể cho cháu nó có kn.
HN mới khổ chứ tp.HCM nhan nhản quán hàng cần ng, vãi chúng nó.
Từ hồi giang hồ có báo đó là tớ k xem trong mục việc đại chúng nữa còn mấy năm gần đây thì ngành tớ cóc có việc để mà đăng trong báo ấy nữa =))
 
Phổ thông, làm cả ngày, lâu dài, thì ko thiếu chỗ. Xem báo, đến trực tiếp đi 1 vòng là có, cũng là cafe bar nhưng sở dĩ partime nó ko đủ sống vì nó chỉ là parttime chứ lương fulltime là lại khác hẳn và có chế độ hơn 1 chút.

Còn thì lương dao động tầm 3-5tr cũng như bao việc khác thôi, chủ yếu là làm phổ thông như vậy thì tương lai ko có hiệu quả gì cho bản thân lắm, trừ phi là cũng mở các ngành nghề dịch vụ như vậy, nhưng nếu muốn như thế thì phải có cả kinh nghiệm, kiến thức lẫn mối quan hệ, vốn để mở đầu tư là tất yếu rồi.

Tốt nhất là cậu cứ theo như mọi người ở trên tư vấn mà làm, rải hồ sơ ở mấy nơi, kinh nghiệm thì làm lấy khoảng 2 3 bộ để dành xài dần, photo ra làm 5 6 bản tùy ý muốn rồi đi nộp, chỗ nào nhận mình rồi thì mới đưa hồ sơ gốc sau, đỡ một công đi lại giấy tờ mất thời gian. Chứ đừng nên để ai giới thiệu mấy việc nhỏ nhặt như thế này, tác dụng thì chưa biết ra sao mà chắc chắn là đã có vô số những nguy hiểm tiềm tàng, dễ bị soi mói, GATO v.v..., nhiều khi cũng làm mình bị ỷ lại thụ động.
 
hix mình cũng đang muốn tìm việc đây, nhưng có lẽ xác định để cuối năm xin việc, vì năm nay thấy xu hóa kinh tế toàn cầu quá, tìm việc trên mạng thì chả đâu vào đâu :(
 
Thì ngâm cứu mà :D Nhưng kậu bị lừa như nào kể cho cháu nó có kn.
HN mới khổ chứ tp.HCM nhan nhản quán hàng cần ng, vãi chúng nó.
Từ hồi giang hồ có báo đó là tớ k xem trong mục việc đại chúng nữa còn mấy năm gần đây thì ngành tớ cóc có việc để mà đăng trong báo ấy nữa =))

à, đợt đó học kế toán mới ra trường, mua tờ Mua và Bán đọc, thấy toàn các công ty đăng form tin giống nhau, chọn bừa 1 cty để nộp hồ sơ. Ra đến nơi thì văn phòng chỉ có 1 cái máy bàn bám bụi, 1 nam 1 nữ ngồi tiếp mình, công việc mô tả ko kĩ, cầm tập hồ sơ ko cần đọc mà nhận luôn, chả phỏng vấn cái quái gì, rồi kêu nộp 100k làm tin, nếu đc nhận thì phải làm, ko làm ko đc hoàn tiền, nếu ko đc nhận thì đc hoàn lại tiền ... nghe đến đấy mình xách dép ra về luôn vì biết cái trò mèo này rồi, chắc chắn nó sẽ báo mình đc nhận (???) rồi sau đó bắt mình nộp mấy trăm nghìn nữa làm tin tiếp ... --> công ty đàng hoàng chả ai làm thế
 
Mình ở trong TPHCM, nên không biết giúp bạn làm sao !!! chúc bạn sớm kiếm được việc làm :D
 
làm tại hardrock cafe ko bạn :X mình đang làm, lương cũng khá, nếu đầy đủ khoảng 7,8 chai à :D mà ko bik ở HN có ko :D
 
Trên mạng nhiều lắm. Mấy trang tìm việc làm đó bạn. Không thì chịu khó đi dạo vòng vèo thấy chỗ nào thì tấp vô hỏi thôi. :3cool_angry:
 
Back
Top