KietPro^^
Mr & Ms Pac-Man
- 4/9/07
- 188
- 1
Hồi đó mình có chơi 1 game chiến lược tiếng tàu ko à theo kiểu đi theo lượt nhưng nó hay lém mình ghiền 2 3 năm liền. Nhưng lúc đó hình như nó ko có đĩa góc mà mình mua trong cái đĩa ghi là "3 trò dàn trận". Game đó có bối cảnh những hiệp sĩ cổ xưa có rồng, người chim, người đá, bạch tuột nữa chứ nói về 1 cậu bé và 1 người chị hay con pồ nó ko bít nữa (tại toàn tiếng tàu) cha của thằng đó bị quân của ông nèo đó bắt đi rùi nó dii tìm cha và hình như là thống nhất đất nước lại. Game nèy cũng có nhìu class như là ninja, kinght, phù thủy bơm máu, phù thủy fép, viking, phù thủy diệt ma, tùm lum hết đa dạng lém nhưng mình giải phóng rùi mà còn 1 class chưa mở dc hình như là kỵ sĩ bóng đêm chỉ có bên quân địch mới có. Và điểm nổi bật của game nèy là có nhìu con đường cho bạn chọn lựa nó nằm trong các cuộc đối thoại (mình thấy tiếng tàu cứ bấm nhanh lia lịa nhìu lúc chọn fải đường ko như ý mình) nhưng các con đường cũng dẫn đến 1 kết cuộc là đánh bại thằng trùm là 1 con quỷ và thống nhất đất nước nhưng kết cuộc có 1 vài thay đổi như là : nếu mình là vua thì sẽ có thằng fản phút cúi bắn 1 phát mình die còn nếu mình chọn ko làm vua mà cho nhỏ chị làm vua thì mình ko die và mình quy ẩn giang hồ. Phải nói mình rất thix game nèy :hug: vì có nhìu con đường cho mình lựa chọn ko gò pó như 1 số game khác. Hix bạn nèo có từng chơi thì làm ơn cho mình biết game đó là game gì nhá 



mình mún chơi thử bản tiếng Anh xem bản trên Snes cũng là tiếng Nhật giống như hồi đó mình chơi nên ức chế 1 chút 