Squall Leonaheart
♠ HCuM oS EvoL 'N sSiM ♠
- 27/4/03
- 8,883
- 243
Cha SQ này vợ con đề huề rồi mà![]()
Người ta kể chuyện hồi xưa mà

Cũng định quỳ xuống cầu hôn rồi, mà lúc đó đông người quá ngại bỏ mịa =.=" Với lại bình thường ăn nói lưu loát ko sao, đến lúc đó hồi hộp chả biết nói gì =.="
Số là thế này, chuẩn bị sẵn nhẫn cưới roài. Vợ chồng dắt nhau ra Hà Nội chơi, tối hôm đó đi ra Hồ Gươm hóng mát. Định đi 1 vòng rồi kiếm cái ghế đá nào đó nghỉ chân rồi cầu hôn luôn. Nhưng mà ai biết được tối hôm đó Hồ Gươm nó đông như kiến =.=" đi 1 vòng xong rã cẳng (vì trước đó đi rất nhiều rồi), kiếm cái ghế đá để ngồi thì cặp nào cặp nấy chiếm sạch, thậm chí có ghế còn ngồi 2 cặp =.=" Vợ mỏi chân đòi về đi ăn, SQ thì cố tìm 1 cái ghế nào đó ngồi để thực hiện "ý đồ"... vợ ko hiểu ý cứ cằn nhằn bảo ko đi ăn xíu hàng nó đóng cửa, phát bực (nhịn T__T). Cuối cùng cũng kiếm ra chỗ ngồi. Bảo vợ nhắm mắt lại, móc cái nhẫn ra. Kiu vợ mở mắt xong "will you marry me?"... vợ cười... "Chời, sao đơn giản quá vậy. Ko có lãng mạn gì hết trơn" ==> ứ họng Y__Y. Vợ bảo "Thôi cho cơ hội mai mốt làm lại đó" ==> xong, bể 1 buổi tối lên kế hoạch 1 tháng trước. Sáng mai thì về TP rồi.
Sau này làm lại thì nó hoành tráng hơn

bt e đi qua mấy cái hồ cũg thấy đông. Như cái hồ đối diện cafe Nam Đồng (quên tên rồi). Cứ 30cm là lại có một đôi =) kín luôn một vòng hồ. Nhưng 2 đôi ngồ̀i một ghế thì đúg là 

chắc lúc ấy phải đi .... lấy cái nhẫn ra à