Về 3 điểm bạn thắc mắc , mình đã có nhắc đến bên trên :
1. những vị trí giao dịch, chuyên viên.... trong một ngân hàng dù nhà nước, thương mại, quốc tế....thường là nơi lót chân của các con ông cháu cha trong ngành trong khi chờ học lên bậc, lên bậc rồi thuyên chuyển, rồi lại lót tiếp 1 lớp mới
Mình đảm bảo với bạn rằng những ngân hàng ngoài quốc doanh , và quốc tế ,nếu họ sử dụng người theo kiểu này sẽ ko sớm thì muộn cũng bị đào thải , mình học BC cùng 1 bác là giám đốc tài chính của Bắc Á bank , bác ấy thừa nhận với mình rằng có 1 số người quen của các lãnh đạo cấp trên gửi gắm thật nhưng sau cùng họ cũng phải dựa vào khả năng mới lên và giữ chức được . Và tại sao lại có hiên tượng này , 1 phần do cả nể , nhưng 1 phần khác là do hầu hết nv được tuyển vào NH thì khái niệm công việc NH khá mù mờ , họ vẫn phải đào tạo lại . Thế thì họ sẽ chọn những người quen để vừa được , tạo quan hệ , lại vẫn tuyển được người . Điểm nữa là các bạn để ý , những chi nhánh lớn của NH có thể khó xin việc xong cơ hội rộng ,mở ở các chi nhánh khác mà chính những vùng này lại là những vùng tiềm năng chưa được khai phá.
2. các ngân hàng thương mại và ngân hàng quốc tế lại càng yêu cầu các bạn có một kiến thức thực sự chắc trong chuyên môn của mình, nếu không có một cái bằng kha khá, việc vào những ngân hàng này hầu như không có
Điểm này thì mình nghĩ chả riêng ngân hàng , ko làm được việc thì đâu người ta chả đuổi cổ . Ai tốn cơm nuôi người vô dụng làm gì ( trừ Nhà nươc , tất nhiên ^^ ) . Trong bài viết phía trên , mình cũng không hề phủ nhận sự cần thiết của chuyên môn . Tuy nhiên chuyên môn là 1 trong tổng hòa những kĩ năng và kiến thức bạn cần phải có để có thể thành công và có triển vọng thăng tiến . Tất cả tuy thuộc vào nỗ lực của mỗi người .
đồng ý với bạn, kĩ năng mềm có thể được bồi đắp qua thời gian, việc tiếp thu nhanh hay chậm là ở bản thân, và nó sẽ phụ trợ, bổ sung rất nhiều trong công việc
Cái này ý mình đề cập trong bài trên đó là , bạn nên chuẩn bị cho mình những kĩ năng này ngay từ trên ghế nhà trường và lấy đó làm lợi thế cho bản CV của mình sau này ^^
---------- Post added at 09:06 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
QUên béng mất bác Chủ thớt , nhà tớ có gười làm kế toán kêu học kế toán thì khó nhưng ra làm thì dễ ( tớ học NLKT cũng thấy dễ ) vì ( lại 1 lần nữa ) có 1 đống phần mềm hỗ trợ ( imas , ...vv), triển vọng nghề nghiệp cũng rộng mở tuy nhiên nghề này rất cần cẩn thận , chi li . TCNH thì được cái là lương bổng khá , song áp lực cũng rất nặng nề , chú tớ cứ cuối năm chạy đôn chạy đáo gom đủ vốn phát bệnh luôn .