zSevenZ
Youtube Master Race
- 30/6/09
- 52
- 1
Tình hình là hiện tại em đang sống xa nhà (17 tuổi nên xưng em vậy), cho nên cứ 1 tuần thì t7 hoặc CN là ba mẹ em lại gọi Skype hỏi thăm tình hình. Cái khó ở đây là mỗi lần gọi như vậy là em đực mặt ra chẳng biết nói gì nhiều trong khi nói chuyện với người yêu thì nói hoài nói nhảm nhí từ sáng đến tối cũng chẳng bao giờ bị đơ. Ba mẹ có hỏi chuyện gì thì em trả lời xong lại im, não không tài nào suy nghĩ ra được chuyện gì để kể dài một chút cả.
Chuyện học hành thì ngày nào cũng như ngày nào, cứ đi học xong về học bài ngủ, điểm số này nọ thì bây lớn rồi cũng chả có khoe gì như hồi con nít nữa
Em sống khá kín nên bạn bè cũng không đứa nào thân.
1 tuần mà nói chuyện với nhau có khi có 10-20 phút, tuần nào lâu thì được hơn nửa tiếng. Em thì trước giờ lúc nào cũng có vẻ vô cảm, không nhớ nhung nhớ nhà gì cả, nhớ mỗi người yêu... Mỗi lần cúp máy là lại tự dằn vặt sao mà mình vô tâm quá không kể chuyện gì hết không thương người nuôi nấng mình gì cả v.v... mặc dù em không muốn như vậy
Biết là ba mẹ cũng buồn do cả năm 10 tháng là em đi, ở nhà 2 tháng, Tết không về ăn, v.v... mà không biết nói chuyện gì nữa...
Hôm nay lại vừa gọi một lần nữa, nghe mẹ bảo với ba là "nó thương nó đâu cần nói mới biết đâu" lúc đang nói chuyện mà xót
Mong mọi người chỉ cho em vài chủ đề nào đó để nói chuyện với ba mẹ rồi em tự suy nghĩ ý tưởng trong chủ đề đó ạ!
Thanks all.
Chuyện học hành thì ngày nào cũng như ngày nào, cứ đi học xong về học bài ngủ, điểm số này nọ thì bây lớn rồi cũng chả có khoe gì như hồi con nít nữa
Em sống khá kín nên bạn bè cũng không đứa nào thân.1 tuần mà nói chuyện với nhau có khi có 10-20 phút, tuần nào lâu thì được hơn nửa tiếng. Em thì trước giờ lúc nào cũng có vẻ vô cảm, không nhớ nhung nhớ nhà gì cả, nhớ mỗi người yêu... Mỗi lần cúp máy là lại tự dằn vặt sao mà mình vô tâm quá không kể chuyện gì hết không thương người nuôi nấng mình gì cả v.v... mặc dù em không muốn như vậy
Biết là ba mẹ cũng buồn do cả năm 10 tháng là em đi, ở nhà 2 tháng, Tết không về ăn, v.v... mà không biết nói chuyện gì nữa...Hôm nay lại vừa gọi một lần nữa, nghe mẹ bảo với ba là "nó thương nó đâu cần nói mới biết đâu" lúc đang nói chuyện mà xót

Mong mọi người chỉ cho em vài chủ đề nào đó để nói chuyện với ba mẹ rồi em tự suy nghĩ ý tưởng trong chủ đề đó ạ!
Thanks all.
Kể mấy chuyện hôm nay làm gì nói gì với người yêu thì thấy kì kì như nào...