zZSoulOFKnightZz
Mr & Ms Pac-Man
- 12/9/08
- 184
- 57
Chào mọi người. Hiện mình đang khá là đau đầu về vấn đề tình cảm. Chuyện là như thế này: mình và người thương (gọi là Đ) nói chung là biết nhau khoảng 2 năm. Trong 1 năm đầu thì mình và Đ cùng làm chung 1 công ty và có chơi chung với nhau trong 1 hội, lúc đó không có nảy sinh tình cảm gì hết, chỉ coi nhau như là anh em, mình thì cũng quan niệm là không quen bạn gái làm chung công ty.
Sau đó thì mình chuyển bộ phận khác và Đ cũng nghỉ làm, trong tiệc chia tay thì mình có thể nói là bị "nhói tim". Và mình đã quyết định tỏ tình sau 1 tháng, Đ đồng ý. Tuy nhiên trong thời gian này mình lại nhậu nhẹt khá nhiều ( Đ rất ghét chuyện này) và chỉ trong 3 tháng thì Đ nói rằng không muốn quen tiếp vì thời điểm đó không muốn có 1 mối quan hệ nào đặc biệt. Mình muốn níu kéo nhưng không thành công.
Sau 1 năm tiếp theo thì vô tình trong 1 dịp đi công tác về quê của Đ thì bất ngờ tình cảm của 2 đứa lại được hâm nóng trở lại qua chục cuộc chat = FB (hoặc do là mình tự nghĩ như thế). Tuy nhiên sau 4 tháng thì mình bắt đầu có cảm giác khá mông lung về tình cảm.
Nói sơ qua về tính cách thì Đ là một người khá vô tư về mọi chuyện (có thể nói là vô tâm luôn), còn mình thì lại hay lo nghĩ ( mình và Đ cách nhau 5-6 tuổi). Theo mình thì "mức độ quan trọng" của mình đối với Đ chắc nằm ở mức thấp nhất. Có khi 2 tuần không gặp mặt nhau được ngày nào, và trong 1 tuần chắc chỉ gặp nhau có 1 lần là cao nhất. Các cuộc gặp mặt thì mình đều chủ động hẹn nhưng nếu như Đ có hẹn trước hoặc sau khi mình hẹn thì Đ luôn muốn đi các cuộc hẹn đó chứ không muốn đi với mình (Đ có rất nhiều bạn bè, hầu như ngày nào cũng có hẹn ăn uống). Còn trong chuyện giao tiếp hằng ngày với mọi người thì Đ hầu như thể hiện mình là người đang tự do (cách nói chuyện, hành động, mới đây đi đám cưới bạn thân ở quê chụp hình rất là thoải mái với người khác phái, up FB ầm ầm không cần biết là mình có quan tâm hay không).
Hiện này phải nói là tâm trí mình rất rối bời vì mình cực kỳ cực kỳ thương Đ. Tuy nhiên trong đầu mình hiện đang có suy nghĩ là chỉ có mình thương Đ và Đ thì coi mình có cũng được mà không có cũng không sao hoặc là Đ đang muốn kiếm 1 mối quan hệ khác tốt hơn.
Mong anh em tư vấn giúp mình, mình có nên níu kéo thêm chuyện tình cảm này không, mình thì quá chân thành nhưng Đ thì quá vô tâm.
Sau đó thì mình chuyển bộ phận khác và Đ cũng nghỉ làm, trong tiệc chia tay thì mình có thể nói là bị "nhói tim". Và mình đã quyết định tỏ tình sau 1 tháng, Đ đồng ý. Tuy nhiên trong thời gian này mình lại nhậu nhẹt khá nhiều ( Đ rất ghét chuyện này) và chỉ trong 3 tháng thì Đ nói rằng không muốn quen tiếp vì thời điểm đó không muốn có 1 mối quan hệ nào đặc biệt. Mình muốn níu kéo nhưng không thành công.
Sau 1 năm tiếp theo thì vô tình trong 1 dịp đi công tác về quê của Đ thì bất ngờ tình cảm của 2 đứa lại được hâm nóng trở lại qua chục cuộc chat = FB (hoặc do là mình tự nghĩ như thế). Tuy nhiên sau 4 tháng thì mình bắt đầu có cảm giác khá mông lung về tình cảm.
Nói sơ qua về tính cách thì Đ là một người khá vô tư về mọi chuyện (có thể nói là vô tâm luôn), còn mình thì lại hay lo nghĩ ( mình và Đ cách nhau 5-6 tuổi). Theo mình thì "mức độ quan trọng" của mình đối với Đ chắc nằm ở mức thấp nhất. Có khi 2 tuần không gặp mặt nhau được ngày nào, và trong 1 tuần chắc chỉ gặp nhau có 1 lần là cao nhất. Các cuộc gặp mặt thì mình đều chủ động hẹn nhưng nếu như Đ có hẹn trước hoặc sau khi mình hẹn thì Đ luôn muốn đi các cuộc hẹn đó chứ không muốn đi với mình (Đ có rất nhiều bạn bè, hầu như ngày nào cũng có hẹn ăn uống). Còn trong chuyện giao tiếp hằng ngày với mọi người thì Đ hầu như thể hiện mình là người đang tự do (cách nói chuyện, hành động, mới đây đi đám cưới bạn thân ở quê chụp hình rất là thoải mái với người khác phái, up FB ầm ầm không cần biết là mình có quan tâm hay không).
Hiện này phải nói là tâm trí mình rất rối bời vì mình cực kỳ cực kỳ thương Đ. Tuy nhiên trong đầu mình hiện đang có suy nghĩ là chỉ có mình thương Đ và Đ thì coi mình có cũng được mà không có cũng không sao hoặc là Đ đang muốn kiếm 1 mối quan hệ khác tốt hơn.
Mong anh em tư vấn giúp mình, mình có nên níu kéo thêm chuyện tình cảm này không, mình thì quá chân thành nhưng Đ thì quá vô tâm.
.
Thánh đi đâu hỏi lên cái gay hội này thì thua rồi có mùi gái bọn nó ám theo kinh voãi lúa lắm