lord_of_darkness
Dragon Quest
- 4/4/13
- 1,356
- 193
ƠN GIỜI CÁC THÁNH TÁN GÁI ĐÂY RỒI ! TƯ VẤN GIÙM E VỚI
Mình có quen 1 em chơi LOL. Sau 1 thời gian tìm hiểu + quan tâm giúp đỡ em ý khá nhiều, đúng hôm tỏ tình thì ok đồng ý xong rồi về tránh mặt kêu là muốn tập trung học, xong mẹ em ý cũng gọi điện thoại bảo mình thông cảm để em nó học…Qua 1 thằng bạn chung chơi LOL cùng thì được biết đúng sự thật là quit game hẳn để học thì phải. Nhờ nó nói khéo giúp vài câu đổi lại sẽ có nhiều skin + mình cày giúp lên kim cương mà nó kêu chịu k giúp nổi. Lúc nói chuyện với mẹ em ý thì bác ý có vẻ mặc cảm vì khoảng cách giầu nghèo, sợ con gái bác ý không xứng với mình nhưng mình bảo yêu nhau chuyện kinh tế có liên quan gì đâu bác. Gia đình muốn em đấy tập trung học xong sẽ học tiếp thạc sỹ nữa. Mẹ em ý bảo hè 2016 sẽ lên HN có dịp gặp mình để nói chuyện . Nhưng mình sợ như kiểu bác ý chỉ nói khéo để mình tránh con gái bác ý ra thì phải…sợ là thế…mà cũng có thể là muốn mình k làm phiền, gọi dt nữa để tập trung học. Mình đâu có làm gì quá đà đâu, k muốn gọi nữa thì ok …Đôi lúc nhớ em ý quá, tìm được người hợp tính như vậy rất khó. Mà ng ta đã muốn cắt liên lạc với mình thì giờ muốn liên lạc lại kiểu gì đây L Chả nhẽ /ff ( đầu hàng ) chỉ vì….chẳng có lý do gì cả ??? Người con gái ấy cho mình cảm giác yêu sâu đậm mà đã lâu rồi không có được…Gái chơi liên mình thì không thiếu , nhưng thích em này nhất, thích ở cái tính rất hợp với mình. Em ý bảo anh có đợi em được đến khi ra trường không thì mình bảo thoải mái có vấn đề gì đâu, ấy vậy mà…..Đời nhiều khi muốn skill target luôn mà con gái cứ thích dùng skill định hướng, phải hack não mới vui @@
Liệu có khi nào em ý hoặc mẹ em ý sẽ chủ động liên hệ lại k các bác nhỉ?
Mong các thánh tán gái cho e lời khuyên LÀM THẾ NÀO ĐỂ EM Ý QUAY LẠI ( sau khi ra trường em ý chủ động liên hệ lại hoặc là abc xyz thế nào đó để cả 2 quay về với nhau ) , em xin đội ơn nhiều lắm, nghĩ cảnh đêm 30 rồi sang năm mới vẫn F.A mà chán quá
P/s : Khoảng hè 2016 là em ý ra trường rồi ạ

Mình có quen 1 em chơi LOL. Sau 1 thời gian tìm hiểu + quan tâm giúp đỡ em ý khá nhiều, đúng hôm tỏ tình thì ok đồng ý xong rồi về tránh mặt kêu là muốn tập trung học, xong mẹ em ý cũng gọi điện thoại bảo mình thông cảm để em nó học…Qua 1 thằng bạn chung chơi LOL cùng thì được biết đúng sự thật là quit game hẳn để học thì phải. Nhờ nó nói khéo giúp vài câu đổi lại sẽ có nhiều skin + mình cày giúp lên kim cương mà nó kêu chịu k giúp nổi. Lúc nói chuyện với mẹ em ý thì bác ý có vẻ mặc cảm vì khoảng cách giầu nghèo, sợ con gái bác ý không xứng với mình nhưng mình bảo yêu nhau chuyện kinh tế có liên quan gì đâu bác. Gia đình muốn em đấy tập trung học xong sẽ học tiếp thạc sỹ nữa. Mẹ em ý bảo hè 2016 sẽ lên HN có dịp gặp mình để nói chuyện . Nhưng mình sợ như kiểu bác ý chỉ nói khéo để mình tránh con gái bác ý ra thì phải…sợ là thế…mà cũng có thể là muốn mình k làm phiền, gọi dt nữa để tập trung học. Mình đâu có làm gì quá đà đâu, k muốn gọi nữa thì ok …Đôi lúc nhớ em ý quá, tìm được người hợp tính như vậy rất khó. Mà ng ta đã muốn cắt liên lạc với mình thì giờ muốn liên lạc lại kiểu gì đây L Chả nhẽ /ff ( đầu hàng ) chỉ vì….chẳng có lý do gì cả ??? Người con gái ấy cho mình cảm giác yêu sâu đậm mà đã lâu rồi không có được…Gái chơi liên mình thì không thiếu , nhưng thích em này nhất, thích ở cái tính rất hợp với mình. Em ý bảo anh có đợi em được đến khi ra trường không thì mình bảo thoải mái có vấn đề gì đâu, ấy vậy mà…..Đời nhiều khi muốn skill target luôn mà con gái cứ thích dùng skill định hướng, phải hack não mới vui @@
Liệu có khi nào em ý hoặc mẹ em ý sẽ chủ động liên hệ lại k các bác nhỉ?

Mong các thánh tán gái cho e lời khuyên LÀM THẾ NÀO ĐỂ EM Ý QUAY LẠI ( sau khi ra trường em ý chủ động liên hệ lại hoặc là abc xyz thế nào đó để cả 2 quay về với nhau ) , em xin đội ơn nhiều lắm, nghĩ cảnh đêm 30 rồi sang năm mới vẫn F.A mà chán quá

P/s : Khoảng hè 2016 là em ý ra trường rồi ạ

h thì valentine, mùng 10/30 , 30/4 1/5 1/6 = penta đấy
nó cũng có ng yêu r mà, cả 2 đứa đánh LOL với mình suốt. Người yêu của nó thích đánh riêng với mình nhưng mình biết ý không đánh chung kẻo lại hiểu nhầm này nọ mệt.