trantrieuhung4
Mr & Ms Pac-Man
- 21/8/11
- 104
- 0
Chào các bạn,hiện giờ mình 22t rồi nhg cao 1m6 T_T... Rớt đh chắc năm 2009 sau nhìu năm tháng vật lộn làm "lính" chán chê. Mình đã suy nghĩ ôn thi từ tháng 2 và đang cân nhắc vì hnay 18.4 rồi. Đến hẹn của nộp hs tại trường. Mình cần ý kiến của các bác ! Mình đang rất phân vân về 2 khối ngành đó là : Tài 9 ngân hàng và Sư phạm anh văn( or anh văn thương mại) ngành anh văn thương mại đều có khả năng vào làm ngân hàng rất cao. Nhưng mình đang rất lo. Mình lại thích sư phạm anh văn hơn mà điểm cao chót vót toàn 2x điểm trở lên. trong khi tài 9 ngân hàng lại khoảng 18 điểm đổ xuống. Sức mình nhắm khoảng 16,17d à.... haiz.... Anh văn dạo này mình ôn tập và làm thử đề thi đh toàn là 6.5 đ..... cả chục đề mà dao động từ 5 đến 6.5,7.... Với hiện trạng giờ mình chưa dám đặt bút ghi vào hồ sơ tên trường nữa. 2 trường mình muốn nhắm đến là ĐH sài gòn và Đh sư phạm..... (ĐH sư phạm năm ngoái lấy điểm SP Anh là 28.5(có x2 eng) ..... Đh sg thì 20 (ko x hệ số eng) Điểm nguyện vọng 1 của ngành ngân hàng là 17 đổ lại mình đang có 2 cách... 1 là thi thẳng NV 1 vào tài 9 ngân hàng luôn... để vào đc luôn, ko cần xét nv2 lại vừa sức mình..... 2 là chọn SP Anh theo mình sở thich và trường nhg fail rất cao... và sau đó lấy điểm xét NV 2 vào ngân hàng thì lúc đó điểm NV2 của ngân hàng đã tăng cao hơn rồi.... Mình ko bik nên theo cách nào đây ? Liệu có ai trăn trở giống mình ko ?
- - - Updated - - -
Mình cũng đang xem xét đh tôn đức thắng và đh ngân hàng nữa.... nhg mình ưu tiên trường nào gần nhà mình hơn.... 2 trường đó gần mình, mình ở Q5 :P Mình dự đoán 4 năm nữa ngành NH ko còn bão hòa nữa... or nếu bão hòa theo vòng lặp thì cũng hên xui đi. Chứ giờ nghe ng ta nói bão hòa rồi, lo lót quan hệ mới vào đc.. tùm lum... thì khỏi học làm cái vẹo gì... đút lẹ cho xog =.=

- - - Updated - - -
Mình cũng đang xem xét đh tôn đức thắng và đh ngân hàng nữa.... nhg mình ưu tiên trường nào gần nhà mình hơn.... 2 trường đó gần mình, mình ở Q5 :P Mình dự đoán 4 năm nữa ngành NH ko còn bão hòa nữa... or nếu bão hòa theo vòng lặp thì cũng hên xui đi. Chứ giờ nghe ng ta nói bão hòa rồi, lo lót quan hệ mới vào đc.. tùm lum... thì khỏi học làm cái vẹo gì... đút lẹ cho xog =.=
Chỉnh sửa cuối:




kém hơn 1t thôi chứ có phải 30t đâu mà học k đc... ~ kiến thức giờ mình gặp lại cũng còn nhớ xíu xíu, khổ cái nghĩ lại thấy bùn.... nhớ lại kỉ niệm học chung với bạn bè thôi ^^ mình thi khối A1 và D1, Cđẳng lun. Thi 3 cục vậy ko đc cái này sẽ đc cái kia.... Mình lựa ngôn ngữ anh văn rồi, Spham anh văn ko nỗi haiz.... vì biết sức mình có hạn =.= và với lại mình thix môn anh hơn 