Mềnh cũng học quản trị kinh doanh và hiện giờ đã có công việc ổn định ở một công ty nước ngoài đúng cái mình thích nhưng nói thật để có được như bây giờ mình phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi và nước mắt
1- cái khó đầu tiên là công ty lolz nào cũng đòi kinh nguyệt : cái này nói thật muốn chữi thẳng vào mặt tụi tuyển dụng , sinh viên mới ra trường biết quái gì đâu mà cứ hở là là đòi kinh nghiệm , mình học về xuất nhập khẩu cũng chỉ biết là vậy nhưng mình nói mình học khá XNK côngty chỉ cần huấn luyện thật tế là nắm ngay mà nó vẫn nói lại 1 câu là bên chị cần KN nên .... --> khuyên là nên học 1 khóa nghiệp vụ trước nếu có ai học mấy cái chuyên ngành sâu rồi hẵn kiếm việc
2-Gửi cả chục cái đơn , tốn cả trăm k dầm mưa dãi nắng , tiền xăng , còn bị lạc đường , té xe .v.v.v. nhưng ko 1 nơi nào hồi âm , để đơn trên mấy trang kiếm viec thì lâu lâu có mấy công ty đa cấp nó hú hoặc sale quạt pm , đến mà ức chế nhưng KN rút ra là vẫn cố gắng nộp online đừng nộp trực tiếp sẽ có cơ hội hơn
3-Kiếm 1 chỗ ko sale ko đánh chỉ tiêu như làm Markting hoặc những công việc nội bộ khác rất khó , như mình đánh mạnh vào khâu marketing thì 1 công ty đa số tuyển chỉ 1 thằng và lúc mình pv có hơn 10 thằng mà toàn trường có danh mới hãi

3.5 - Về việc làm Sale : nói thật chứ SV khối kinh tế khi ra trường công việc đầu tiên đều là sale dù bạn có muốn hay không

,do trường hợp mình còn đặc thù ko muốn đi sale do còn mắc nợ tiền nhiều quá mà sale muốn giỏi bạn phải đẩy tiền mình đi trước , đôi khi là phải lấy lương bù vào để có khách hàng , và để kiếm khách hàng trong lúc kinh tế khủng hoảng thì vô cùng khó , nhưng nếu đạt được doanh số thì công sức được đền đáp rất xứng đáng , nhưng rất tiếc hiện giờ khá nhiều công ty ít trợ cấp cho sale và có chế độ ko tốt và thường có trò đảo thải ngay khi ko đạt doanh số là cái mà bạn cần chú ý , đã sale thì cố gắng tìm công ty nào tốt một tí hẵn vô
4- Tránh xa mấy công ty tài chính lolz , nghe danh công ty tài chính thấy oai lắm nhưng đến khi hỏi vụ lương nó hét 1 câu " bên tôi ko trả cho anh bất cứ khoản lương căn bản nào , anh phải tự kiếm qua hợp đồng " cái này theo quan điểm mình , mình nói thật ai muốn gạch thì tùy

, làm mà ko trả lương thì tốt nhất đừng có tuyển hoặc dẹp mẹ cái vụ tuyển dụng đi , giờ đang vật giá leo thang khó khăn mà làm không công , có chó nó làm , tiền ăn uống , sinh hoạt nhà trọ ab c ko đã 3m 1 tháng rồi , ở đó mà ko trả lương

4.5 Nhiều công ty VN rất thiếu chuyên nghiệp trong việc đối xử với ứng viên , có mấy công ty lolz kiểu như bắt mình chờ cả 1 tiếng rồi ra hẹn bữa khác rồi gặp lại , còn mấy chổ thì PV xong thì tịt ko thèm gọi đt hoặc gửi mail thông báo kết quả , xem ứng viên như chó ko bằng , cái này làm mình tủi nhục nhất

5-Tốt nhất là có người quen đỡ đầu sẽ tránh được mấy cái phía trên :)
p/s: Hiện nay mình đang làm marketing cho công ty thái lan , nói chung là sung sướng

nhưng cũng nói thật là do may mắn :) , còn ko thì chắc cũng ở nhà tự kỉ vì thất nghiệp
trình độ mình mới ra trường
- 1 bằng đh khá
-Bằng B anh văn ( tuổi thọ 10 năm ) nhưng test skill thì cỡ nào cũng ko thành vấn đề gì

- Bằng C vi tính
-.v.v.
nhưng kiếm cũng khá trầy da tróc vẩy
