OnlPhonexi_9x
Youtube Master Race
- 15/1/10
- 0
- 0
Mình và NHỎ quen nhau qua 1 người bạn chung. Lúc đầu là do cái bản tính hiếu thắng và sự khiêu khích của thằng bạn nên mình xin số NHỎ và bắt đầu nhắn tin.
Lần đầu nhắn tin với NHỎ, mình khá tự tin vì đã có sẵn 1 kịch bản ứng biến. Sau ngày đầu tiên cảm nhận đầu tiên của mình là: NHỎ khá cởi mở, thân thiện.
:) Hôm sau, mình rủ được NHỎ đi đến 1 buổi hội thảo rất thú vị. Và đó cũng là lần đầu Mình gặp NHỎ. NHỎ là 1 cô gái khá xinh và có giọng nói rất giống 1 người bạn gái của mình. Suốt buổi NHỎ luôn cười và nụ cười rất tươi.
mình có mang theo máy ảnh nên tranh thủ chụp được với NHỎ 1 bô ảnh coi như là kỉ niệm.
2 tuần sau kể từ ngày đó, tụi mình mới gặp lại nhau. Dù nhắn tin rất nhiều nhưng do thời tiết nên Mình k muốn rủ NHỎ đi đâu cả. Hôm ấy là 1 ngày khá vất vả của tụi mình, NHỎ phải học 12 tiết (2 tiết buổi tối) còn mình học 9 tiết. Lúc ấy, nhắn tin với nhau Mình mới biết là Mình và NHỎ học ở gần nhau. Mình gặp được NHỎ, nc tranh thủ giờ ra chơi. Rồi NHỎ nói với Mình:"tối nay k phải học! sướng". Đó cũng là lý do cho lần gặp thứ 2.
. Mình nhắn tin: "Ly có dám về muộn 1 chút k". và Mình đã đưa NHỎ tới 1 quán quen mà Mình hay lui tới. Quán bán đồ ăn nhanh và đồ ăn ở đó rất ngon. ^0^!.
Mình và NHỎ ăn tối ở đó luôn. Qua nói chuyện, Mình mới biết NHỎ: sống xa gia đình từ nhỏ và hiện tại đang sống với chú gì. Chú NHỎ rất khó tính trong chuyện đi lại. NHỎ có rất nhiều ước mơ và NHỎ học rất giỏi.
Sau lần ấy, mình cảm thấy rất mến NHỎ.
Cuối cùng, NHỎ rủ mình tới gặp bạn bè NHỎ. Đó là một buổi off
tất nhiên mình k bỏ qua cơ hội này và đã đồng ý.
Hôm đó mình học 9 tiết nhưng vẫn cảm thấy rất nhiều năng lượng. :) 7h, mình qua chở NHỎ đi, đó là lần thứ 3 mình gặp NHỎ.
có vài chuyện k như ý muốn đã xẩy ra nhưng nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình đi tới buổi off cùng NHỎ. Điều ngạc nhiên là ở đó mình cũng gặp 1 số đứa bạn học cùng khoa với mình. Rồi chuyện gì mình phải biết cùng phải biết, đó là buổi off của "Hội độc thân" và NHỎ là "Phó Hội" 
.
Mình hơi bị bất ngờ, suốt buổi off mình ngồi cùng với mấy đứa bạn cùng khoa. Và mình được nghe kể khá nhiều về NHỎ.
Nếu chỉ có thế thì đã k có bài viết này. Kết thúc buổi off, mọi người cũng đã về gần hết. Còn 1 số người ở lại, trong đó có mình và NHỎ. Một số người bạn đề nghị chụp ảnh chung với NHỎ, NHỎ đã đồng ý. Và cái mình được chứng kiến là mấy thằng bạn NHỎ quàng vai, ôm eo rồi chụp ảnh chung với NHỎ. NHỎ vẫn để thế.
Lúc ấy, thật sự mình hơi mất bình tĩnh. Mình k thể chấp nhận được chuyện đó.
Sau ngày ấy, tính ra đã được 4 ngày. Mình k liên lạc gì với NHỎ.
tại mình cảm thấy mình đang làm 1 cái gì đó rất là vô duyên và thấy hơi tủi thân.
Mình mong các bạn tư vấn giúp mình và cho mình lời khuyên.
Lần đầu nhắn tin với NHỎ, mình khá tự tin vì đã có sẵn 1 kịch bản ứng biến. Sau ngày đầu tiên cảm nhận đầu tiên của mình là: NHỎ khá cởi mở, thân thiện.
:) Hôm sau, mình rủ được NHỎ đi đến 1 buổi hội thảo rất thú vị. Và đó cũng là lần đầu Mình gặp NHỎ. NHỎ là 1 cô gái khá xinh và có giọng nói rất giống 1 người bạn gái của mình. Suốt buổi NHỎ luôn cười và nụ cười rất tươi.
mình có mang theo máy ảnh nên tranh thủ chụp được với NHỎ 1 bô ảnh coi như là kỉ niệm.2 tuần sau kể từ ngày đó, tụi mình mới gặp lại nhau. Dù nhắn tin rất nhiều nhưng do thời tiết nên Mình k muốn rủ NHỎ đi đâu cả. Hôm ấy là 1 ngày khá vất vả của tụi mình, NHỎ phải học 12 tiết (2 tiết buổi tối) còn mình học 9 tiết. Lúc ấy, nhắn tin với nhau Mình mới biết là Mình và NHỎ học ở gần nhau. Mình gặp được NHỎ, nc tranh thủ giờ ra chơi. Rồi NHỎ nói với Mình:"tối nay k phải học! sướng". Đó cũng là lý do cho lần gặp thứ 2.
. Mình nhắn tin: "Ly có dám về muộn 1 chút k". và Mình đã đưa NHỎ tới 1 quán quen mà Mình hay lui tới. Quán bán đồ ăn nhanh và đồ ăn ở đó rất ngon. ^0^!.Mình và NHỎ ăn tối ở đó luôn. Qua nói chuyện, Mình mới biết NHỎ: sống xa gia đình từ nhỏ và hiện tại đang sống với chú gì. Chú NHỎ rất khó tính trong chuyện đi lại. NHỎ có rất nhiều ước mơ và NHỎ học rất giỏi.
Sau lần ấy, mình cảm thấy rất mến NHỎ.
Cuối cùng, NHỎ rủ mình tới gặp bạn bè NHỎ. Đó là một buổi off
tất nhiên mình k bỏ qua cơ hội này và đã đồng ý.
Hôm đó mình học 9 tiết nhưng vẫn cảm thấy rất nhiều năng lượng. :) 7h, mình qua chở NHỎ đi, đó là lần thứ 3 mình gặp NHỎ.
có vài chuyện k như ý muốn đã xẩy ra nhưng nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Rồi mình đi tới buổi off cùng NHỎ. Điều ngạc nhiên là ở đó mình cũng gặp 1 số đứa bạn học cùng khoa với mình. Rồi chuyện gì mình phải biết cùng phải biết, đó là buổi off của "Hội độc thân" và NHỎ là "Phó Hội" 
.Mình hơi bị bất ngờ, suốt buổi off mình ngồi cùng với mấy đứa bạn cùng khoa. Và mình được nghe kể khá nhiều về NHỎ.
Nếu chỉ có thế thì đã k có bài viết này. Kết thúc buổi off, mọi người cũng đã về gần hết. Còn 1 số người ở lại, trong đó có mình và NHỎ. Một số người bạn đề nghị chụp ảnh chung với NHỎ, NHỎ đã đồng ý. Và cái mình được chứng kiến là mấy thằng bạn NHỎ quàng vai, ôm eo rồi chụp ảnh chung với NHỎ. NHỎ vẫn để thế.

Lúc ấy, thật sự mình hơi mất bình tĩnh. Mình k thể chấp nhận được chuyện đó.Sau ngày ấy, tính ra đã được 4 ngày. Mình k liên lạc gì với NHỎ.
tại mình cảm thấy mình đang làm 1 cái gì đó rất là vô duyên và thấy hơi tủi thân.Mình mong các bạn tư vấn giúp mình và cho mình lời khuyên.
. Bác nói thế thì mình biết sơ sơ phó hội rồi. An tâm đi, chủ hội vừa mới tạo 1 event để tạo điều kiện cho các bạn rời hội. Nên bạn cứ yên tâm mà tiếp tục.

.