• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cần tư vấn..!! một chuyện tình.

Tôi qua, mình nói chuyện với NHỎ tới gần 12h qua yahoo. NHỎ đang mệt nên chát chậm và k được nhí nhảnh như mọi khi. Mình và NHỎ nói chuyện về 1 số người bạn, về buổi off hôm trước và 1 số câu đùa vớ vẩn của mình nữa. Và 19/10 này lớp mình tổ chức 1 buổi liên hoan tại nhà ăn ở phía sau căng tin trường. Mình đã mời NHỎ và nói đó là dịp để mình đáp lễ cho buổi off mà NHỎ đã mời mình. NHỎ bảo là: "Ly sợ mấy đứa lớp T sẽ trêu lắm" (lớp mình có mấy đứa cũng tham gia hội do NHỎ là Hội Phó). Và NHỎ bảo là: "cái này để tính đã, coi thời gian thế nào đã".

:D 19/10 là thứ 3 tuần sau, Mình và NHỎ học tiết 8, 9, 10 ở gần lớp. NHỎ học "tiếng việt thực hành" và mình học "ngoại ngữ 2", giữa tiết 8 và 9 có thể sẽ gặp nhau. Ah, nói thêm là sau tiết 10 là lớp mình sẽ tập trung tại HỘI TRƯỜNG A.

Vấn đề đặt ra là mình rất muốn rủ NHỎ đi cùng mình, nhưng NHỎ đang lưỡng lự. Và sau buổi liên hoan đó có lẽ sẽ có CA2 ( có thể đi kara hoặc đi cafe, trà đá hoặc các hoạt động mang tính tập thể khác).

Các bạn giúp mình vụ này nhé. :) Thân!
 
@Chút thớt: Móng chân sơn màu đỏ à ^:)^
 
:D Mình đã biết là mình rất trẻ con rùi mà. hì hì.

---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:51 ----------

Mình nhầm, bạn xoắn mình vì cái píc chụp ở hội thảo đúng k!!. Có lẽ do máy ảnh hay vì 1 cái gì đó mà trông nó như thế, chứ chân mình k sơn bất cứ màu gì. :D.
 
nói chung là khi yêu thì ai cũng có tí trẻ con cả, nhưng vấn đề là phải bình tĩnh, đừng có rối nhặng xị lên thế. vấn đề của cậu thật ra là... chẳng có vấn đề gì, tự mình nghiêm trọng hoá nó lên thôi.
 
:D uh, cảm ơn lời nói của bạn. Mình sẽ thay đổi, mình sẽ k thế nữa. Mọi người giúp mình trong những ngày sắp tới nhé, mình sẽ cập nhật chuyện của mình thường xuyên.
:D cảm ơn các bạn đã cho mình thấy được nhưng khuyết điểm của mình.
 
giờ thời buổi nào rồi , con gái quàng vai chụp ảnh với con trai cũng là chuyện bt mà

chủ thớt cố gắng cưa đc ẻm đi nhé ;))
 
Chủ thớt, tự tin lên, khá đẹp trai đấy, nhìn cậu và e nó tôi k nghĩ cậu đang săn e nó đâu ( thật ) đổi kiểu tóc , chưng diện lên 1 tí , thì sẽ kiếm đc e khác xinh hơn nhiều !
 
:D cảm ơn lời động viên của bạn. Mình sẽ ghi nhớ!!. Hiện tại mình rất mến NHỎ các bạn ah, không cách gì trở lại như trước được. :) Bạn hiểu cho mình.

Bây giờ mình đã khá tự tin hơn rồi!! nhờ các bạn đó. :D.
 
:D 19/10 là thứ 3 tuần sau, Mình và NHỎ học tiết 8, 9, 10 ở gần lớp. NHỎ học "tiếng việt thực hành" và mình học "ngoại ngữ 2", giữa tiết 8 và 9 có thể sẽ gặp nhau. Ah, nói thêm là sau tiết 10 là lớp mình sẽ tập trung tại HỘI TRƯỜNG A.


Kinh, thời gian chính xác cứ như đi đột nhập đặt bom khủng bố trong phim ấy nhỉ :))
 
:D NHỎ có viết blog và viết rất hay các bạn ah. Đọc blog của NHỎ lúc nào mình cũng thấy rất tâm trạng và mình bị "BUỒN", mình cũng đã hỏi tại sao lại viết buồn như thế thì NHỎ bảo:" đọc blog của Ly là để hiểu Ly, buồn hay vui là tùy tâm trạng mỗi ngươi".

Blog của nhỏ: http://diary10pm.tk/

:) Thình thoảng giữa các giờ ra chơi thì mình lại gọi cho NHỎ, mịnh thật sự rất muốn biết NHỎ đang làm gì và ở đâu. Có chuyện vui thì mình lại tìm đến NHỎ đầu tiên thay vì con bạn thân.

:X Có phải mình yêu rồi k!!
 
^Ko đâu :)). Đừng tưởng tượng nhiều quá :)), nhưng cứ từ từ mà tiến, chả mất gì
 
Mình mà đc cái mặt như chủ thớt thì em này tuổi gì mà đòi yêu mình. [-(
Nói thế cho bạn biết mà tự tin lên, trong khi bạn ngồi đây mà lo lắng vớ vẩn thì em nó đã chết đứ đừ cậu rồi đấy.:-bd
 
Đừng có ghen kiểu trẻ con thê nữa cậu ah , tự tin nói lời yêu thương đê \m/
 
:) Cảm ơn các bạn, đã thấy tự tin hơn rồi. Mình đang chuẩn bị kế hoạch cho ngày 19 sắp tới, NHỎ vẫn chưa nhận lời sẽ đi cùng mình. :D Mình sẽ trình bài kế hoạch + kịch bản + lời thoại trong 1 vài ngày tới.
 
wen gái mà cứ như đi đánh giặc ấy nhỉ ?
 
Back
Top