Sợ mất mặt vì ko chính kiến thì cứ vỗ vai em nó bảo: "anh nghe nói ở SG có cái chỗ gì gì Caravell cũng lịch sự lắm, hay mình đến đó uống càé nói chuyện tí rồi vào Vincom chơi cho mát", còn máu hơn thì "em biết chỗ nào có bán chivas 25 năm tuổi thì chỉ giúp anh, anh muốn mua 1 cặp chivas 25 năm tuổi làm quà tặng bạn"
Nó ghét nhất ai rượu bia luôn mà mình có biết uống rượu đâu =.= mà tiền đâu ra mà chivas 25 years ><
vãi hết cả lúa, ở hn thì k biết chứ ở sg thì đơn giản, thuê thằng taxi hỏi nó có chỗ nào hay hay thì chở đi, chuyện như con thỏ mà cũng xé ra thành con bò.