Cần tứ vấn!

zZHiếuZz

Youtube Master Race
Mọi người, tôi rất nhát gan, và đã quen một cô bạn gần 2 năm rùi, nhưng tình cảm thì mới xuất phát từ mấy tuần trước thôi. Hiện giờ tôi nên làm sao đây? Mong mọi người chỉ giúp cho. Hôm qua tui có chat với cô ấy, thì tui hỏi cô ấy có bạn trai rùi àh thì cô ấy bảo có rùi, rồi tôi xin số điện thoại của cô ấy. Tôi rất bùn khi bik được tin nay. Hiện giờ tôi nên làm gì, mấy đứa bạn tui nó bảo tôi nên nói với cô ấy là tôi thích cô ấy nhưng tui lại không dám nói. Ai có thể cho tôi một vài lời bổ ich nhá. Thỉnh thoảng tui gặp cô ấy có hay cười với tôi.
 
bí mật hỏi thăm những người xung quanh cô nàng í xem có thật là đã có bạn trai không, dù có rồi hay chưa có thì vẫn chỉ nên quan hệ như bình thường thôi, thái độ người ta như thế tức là cự tuyệt mọi lời tỏ tình rồi, nói là quái gì nữa cho phí hơi :-/ không khéo lại mất đi tình bạn suốt 2 năm trời, nếu thật sự thích và kiên nhẫn thì ở đâu hãy yên đấy, lắng nghe tâm sự khi cô nàng cần, đặng mai mốt có cơ hội thì nhào vô zớt ngay :devil:
 
ngày xưa tớ có thằng bạn chung lớp , 2 đứa cùng thích 1 người thế nhưng vẫn chơi chung với nhau rất là vui , cạnh tranh công bằng không có gì là xấu :hug:
giờ thì cô ấy là GF tớ 4 năm dzồi :'>
 
Thế này nhé, nếu gỉl đó thích chú thì sẽ nói là chưa có boyf(cho dù nó có đi nữa), còn kiểu này thì zzzz chắc đợi em nó hồi tâm lại thì may ra. NHưng khuyên chú nên tìm người khác đi. :wink:
 
Theo kinh nghiệm thu lượm được của đời tôi thì hơn 70% khả năng em này có bồ rồi, nếu anh bạn thích thì cứ nói thích, mọi việc vẫn tốt đẹp thôi
 
Ờ, cảm ơn các pác,nhưng em cảm thấy thực sự rất nhớ cô ấy, em không gặp cô ấy thì em lại rất bùn. Chỉ cần nghe giọng nói thôi là đã vui lắm rùi. Giờ em nên làm đây hỡ trời. Mặc dù các bạn khuyên nhưng em vẫn chưa quyết định được gì cả. Có pác nào thuyết phục em được không.
 
Như vậy thì
anh nên sống cho riêng mình thì hơn
nói vậy hơi thừa
nhưng ko thừa đâu
bởi vì anh đã thích
sau này sẽ thành yêu
lúc đó anh sẽ thấy bất công cho anh
tâm hồn anh phụ thuộc vào người ấy
còn người ấy lại quan tâm người khác
anh sẽ thấy gai người
anh sẽ không tỉnh táo như bây giờ
vì có thể lúc đó iu rồi
chỉ tổ mệt người thôi

Thuyết phục : thực hiện phương án 2
lòng thì cứ quan tâm đến cô đó
mặt thì cứ quen 1 cô gái khác
người ta đã có bồ
nên mình quen người khác là hợp lệ ( hợp với lương tâm của anh )
nhưng cũng ko nên cho người nào biết
âm thầm quan tâm đến cả 2 cho đến khi
có hiện tượng gì xảy ra
lúc đó sẽ vui cả đám thôi
hơn là cứ theo mãi 1 người đã có bồ rồi
để đặt tâm hồn mình vào sự may rủi
mà may ít rủi nhiều mới chết chứ

Em chúc anh bớt bối rối về chuyện tình cảm này hơn :x
 
Như vậy thì
anh nên sống cho riêng mình thì hơn
nói vậy hơi thừa
nhưng ko thừa đâu
bởi vì anh đã thích
sau này sẽ thành yêu
lúc đó anh sẽ thấy bất công cho anh
tâm hồn anh phụ thuộc vào người ấy
còn người ấy lại quan tâm người khác
anh sẽ thấy gai người
anh sẽ không tỉnh táo như bây giờ
vì có thể lúc đó iu rồi
chỉ tổ mệt người thôi

Thuyết phục : thực hiện phương án 2
lòng thì cứ quan tâm đến cô đó
mặt thì cứ quen 1 cô gái khác
người ta đã có bồ
nên mình quen người khác là hợp lệ ( hợp với lương tâm của anh )
nhưng cũng ko nên cho người nào biết
âm thầm quan tâm đến cả 2 cho đến khi
có hiện tượng gì xảy ra
lúc đó sẽ vui cả đám thôi
hơn là cứ theo mãi 1 người đã có bồ rồi
để đặt tâm hồn mình vào sự may rủi
mà may ít rủi nhiều mới chết chứ

Em chúc anh bớt bối rối về chuyện tình cảm này hơn :x

Đây là thể loại sấm truyền phải không anh em? =))
Nhưng nói chung thì cũng xứng đáng là 1 lời khuyên tốt! Theo quan điểm của cá nhân tôi thì tình cảm mới chỉ được vài tuần đồng nghĩa là chưa là gì cả... và khi người ta đã có bạn trai rồi thì cũng đừng nên dấn thân vào 'con đường đau khổ'! :))
 
Mọi người, tôi rất nhát gan, và đã quen một cô bạn gần 2 năm rùi, nhưng tình cảm thì mới xuất phát từ mấy tuần trước thôi. Hiện giờ tôi nên làm sao đây? Mong mọi người chỉ giúp cho. Hôm qua tui có chat với cô ấy, thì tui hỏi cô ấy có bạn trai rùi àh thì cô ấy bảo có rùi, rồi tôi xin số điện thoại của cô ấy. Tôi rất bùn khi bik được tin nay. Hiện giờ tôi nên làm gì, mấy đứa bạn tui nó bảo tôi nên nói với cô ấy là tôi thích cô ấy nhưng tui lại không dám nói. Ai có thể cho tôi một vài lời bổ ich nhá. Thỉnh thoảng tui gặp cô ấy có hay cười với tôi.

Chờ đợi và nghe ngóng tình hình của... mình.
 
Nếu như có BF rồi thì nên ngừng vì mới quen có vài tuần , còn thời gian mà sám hối , còn nếu mà ko " rút " ra đc thì cố gắng âm thầm đến khi con bé chia tay . Chứ nói bây h với nó có khi cũng công cốc . Dù sao thì cũng nên điều tra mọi thứ nếu quyết định lâu dài :D
 
Thật tình mà nói chứ GF tớ cùng bà chị ( GF tớ kể )
ngày xưa ra đường ( lúc chưa có BF ) thì ai chọc cũng kệ , còn giờ ra đường mà đứa nào chọc ghẹo là chửi cho tan tác
khổ lắm đấy :D nên từ bỏ là vừa
 
Hịt, cảm ơn các pác. Vì chuyện này mà tôi trong lòng không yên, đi tập đá cầu mà không tập trung được gì cả, cứ như người mới bước vào tập đá cầu vậy, bứơc tưng cầu cơ bản tôi cũng không đá được. Tôi hiện đang rất bùn. Mà chắc tui cũng nên tập trung về chuyện học hành, gần thi tiếp nữa rồi. Huhu. Nhưng tui có một điều vẫn chưa làm là nói với cô ấy là tôi thích cô ấy, nên tui quyết định sẽ nói, và sẽ xem cô ấy nói ra sao, rồi tôi lên kể các pác nghe rồi cùng phân tích nhá. :D. Các pác là huyết mạch thứ 3 của tui. Cảm ơn các bác rất nhìu.
 
Thực ra mọi chuyện chỉ là muốn biết người ta thích mình hay không ;). Cách đơn giản mà khó nhất là nói thật
Hi vọng bạn nói nên được với bạn ấy ^^
 
từ từ đã coi chừng mất tình bạn đấy.............cứ để đó 1 tháng xem còn nhớ nhung nữa ko..................nếu còn thì chuẩn bị đạn dược (money :D )...........để đánh đồn có địch.............8-}
 
Ừ, tôi định ngày mai kiếm cơ hội để nói rõ mọi chuyện. Tạm biệt. Thank các bạn nhìu lắm. Còn tư vấn thì cứ tiếp tục để tôi có thêm bài hcọ nhá.
 
Đừng bao giờ tin ai, kể cả chính bản thân mình. Hãy tin vào tuyệt đỉnh cao thủ tán gái :Đoàn Dự(nếu chưa biết thì có thể xem truyện Thiên Long Bát Bộ). Dù cho cô ấy có cự tuyệt thì bạn vẫn cứ bám theo cho đến khi cô ấy cưới thằng đó thì bạn mới buông ra thôi. Coi phim hàn quốc thì thấy cho dù có đám cưới thì chúng cũng tới phá cho tới cùng...he he he:D
 
:)) ngán gì bố con thằng nào có bf rồi cũng cứ tấn công:'> cứ tỏ ra là bạn thích cô ấy đi rủ đi chơi...nói chung tán.Cứ phải bạo lên bạn ah` chứ nếu em có bf rồi mà cứ rụt rè thì khó lắm nếu thành công thì chắc chắn sẽ thành công:> nhớ là tr'c là bạn bè thì thế nào cũng đc còn giờ thì phải giữ h/ả (nam tính) 1 chút đừng có hồn nhiên như tr'c;;)cái này là rút ra tư exp bản thân chúc bạn thành công:>
 
cẩn thận
tc mới phát sinh có thể chưa là gì cả
nhưng nếu mình cố phát triển nó theo 1 hướng ko thik hợp thì đôi khi nó lại đi ngược lạ đó( cái này nhìu hơn)
 
Có phải tui thật sự nhát gan. Cơ hội để tôi nói rõ quá trời mà tôi lại không dám nói. Mừ hình như bạn ấy đã biết tôi thix bạn ấy rùi hay sao đấy. Khi đi lên cầu hang tui cố tình đi sau mà bạn ấy lại chạy nhanh vào lớp luôn.
 
Back
Top