- BeyondGodLike: Tôi thấy cách này không được. Mừ tui vẫn chưa nói với bạn ý là tôi thĩ bạn ý nữa. Tôi hẻm dám gọi điện trời ơi. Mà hồi hôm qua tôi có bảo là làm tư vấn tình yêu cho tôi. Tôi bảo tôi có thĩ một nhõ bạn mới đây thôi, mà hôm qua nó nói là có bạn trai rùi, thì giờ tôi phải làm sao, chứ bạn ấy bảo là làm bạn thôi. Tôi bảo tôi rất là thĩ cô ấy, thì bà ấy trả lời là khó nói lắm. Tôi hỏi tiếp nếu tui rũ bạn đi chơi thi bạn có đi không, thì bà ấy im ru, tôi phải gọi tên hai lần mới trả lời là hẻm đi đâu, tôi hỏi tại sao, hãy cho tôi một lý do đi, bạn ấy không trả lời luôn, tôi phải đợi tới 3 4 phút rồi kêu thì bã mới trả lời là khó trả lời lắm. Huhuhuhu. Chớ sao chiều đi học, lúc lên cầu thang trường học nghề, lúc ra chơi vô tôi đã cố tình đi đằng sau, đi kế bên bã còn có một nhõ bạn nữa. Lúc lên tới cầu thang thứ 2 hình như bã đã phát hiện ra tôi hay sao mà tự nhiên chạy vội lên cầu thang và vào lớp luôn.
Reply With Quote