HPNOKIAE71
Youtube Master Race
- 27/2/12
- 1
- 0
Lúc trước thời gian đầu thì em và gái nt với nhau nhiều lắm nhưng do em ham quá nên cứ nt liên tục và có thời gian bị gái nó bơ, cuối cùng em hỏi thì gái nó bảo nt nhiều quá nên nó cũng cảm thấy phiền. Có lần em "tỉnh tò" thì bị nó từ chối vì bảo còn sớm quá ( mà cũng điên thật mới gặp có vài lần mà "tỉnh tò" ngay).
Lần tiếp theo cũng y như vậy lại bị từ chối tiếp và gái nt là bảo đừng mất thời gian với nó nữa, nhưng e bảo em là vẫn sẽ tiếp tục nhưng do hơi bồng bột mới nói thế. Tiếp theo thì em và gái cơ bản thì cũng thân nhau hơn trước sau 2 lần đó.
Tình hình là mình cũng mới chỉ quen gái hơn 3 4 tháng cũng đã đi chơi riêng vài lần rồi. Gái đồng ý cho e chở. Nắm tay choàng vai thì em cũng làm đủ cả. Hôm valentine thì e có tặng gái một chiếc lắc và gái cũng vui vẻ nhận quà.
Thế bây giờ em nên làm gì nữa đây và thái độ của gái với mình là sao ?? trình viết văn hơi tệ :P
Lần tiếp theo cũng y như vậy lại bị từ chối tiếp và gái nt là bảo đừng mất thời gian với nó nữa, nhưng e bảo em là vẫn sẽ tiếp tục nhưng do hơi bồng bột mới nói thế. Tiếp theo thì em và gái cơ bản thì cũng thân nhau hơn trước sau 2 lần đó.
Tình hình là mình cũng mới chỉ quen gái hơn 3 4 tháng cũng đã đi chơi riêng vài lần rồi. Gái đồng ý cho e chở. Nắm tay choàng vai thì em cũng làm đủ cả. Hôm valentine thì e có tặng gái một chiếc lắc và gái cũng vui vẻ nhận quà.
Thế bây giờ em nên làm gì nữa đây và thái độ của gái với mình là sao ?? trình viết văn hơi tệ :P