- 21/6/05
- 152
- 204
- Thread starter
- #21
Bác này bình luận có cảm giác như mình bị thiểu năng ý
.Nhưng sự thật là mình đang học đại học chính quy khoa kinh tế, một phần do bản thân không phấn đấu, một phần hệ thống giáo dục ở VN quá kém cõi, để mình và những người như mình tiếp tục ngồi ghế nhà trường trong khi kiến thức không hề có, làm lãng phí đi nguồn nhân lực quốc gia.
Việc mình yếu kém về tin học và anh văn vì mình có tiếp xúc với nó, nhưng không chú tâm vào học và rèn luyện thì không biết cũng là dễ hiểu. Cũng như cùng nhau ngồi trong một lớp có đứa rất giỏi và có đứa rất kém. Nghe nhạc, lướt web, game, paltalk .thì không thể nào biết anh văn và excel được, để đủ kiến thức thi lấy bằng.
Về vấn đề tương lai sau này mình nghĩ ở xã hội ta, quan trọng là bố mẹ mình làm gì, thì mình sẽ "giúp ích cho xã hội" như thế đó.
.Nhưng sự thật là mình đang học đại học chính quy khoa kinh tế, một phần do bản thân không phấn đấu, một phần hệ thống giáo dục ở VN quá kém cõi, để mình và những người như mình tiếp tục ngồi ghế nhà trường trong khi kiến thức không hề có, làm lãng phí đi nguồn nhân lực quốc gia.Việc mình yếu kém về tin học và anh văn vì mình có tiếp xúc với nó, nhưng không chú tâm vào học và rèn luyện thì không biết cũng là dễ hiểu. Cũng như cùng nhau ngồi trong một lớp có đứa rất giỏi và có đứa rất kém. Nghe nhạc, lướt web, game, paltalk .thì không thể nào biết anh văn và excel được, để đủ kiến thức thi lấy bằng.
Về vấn đề tương lai sau này mình nghĩ ở xã hội ta, quan trọng là bố mẹ mình làm gì, thì mình sẽ "giúp ích cho xã hội" như thế đó.



