Cảnh sát bắt xe máy không gương ?

Bảo Bảo

Youtube Master Race
Tham gia ngày
20/4/07
Bài viết
59
Reaction score
3
Xe mình có 1 gương bên trái thôi ... :|:|
 
luật này ban hành lâu rồi mà :|
có gì lạ đâu .
 
Các bạn trẻ vẫn nghĩ rằng không gương là không sao... thật thê thảm >.< cái này do phát động thôi. Họ lơ cho thì các bạn Sh hay @ còn vèo vèo, chứ đi xe đó không gương - gia đình không có "quen biết" chút chút thì nó bắt liên tục.
 
ôi dào cứ lo xa,cái luật này ở đâu ấy mà,chứ ở thành phố thì 95% là 1 gương
 
Trước thấy luật này ban hành lâu rồi nhưng dạo này thấy BeatVN xôn xao quá nên hơi rét :-s
Hôm trước con bạn mình qua ngã rẽ có xi nhan đàng hoàng bị công an kéo vào nó nói ngay: "đèn xanh và em xi nhan rồi mà sao lại bắt em" (Dạo này thấy nhiều người bị tóm vì qua đường không xi nhan) Thằng công an nó trêu: "Tại em xinh nên anh mới bắt". Cuối cùng con bé bị phạt tội xe không có gương. Tầm này thường thì xe ngoài đường không gương chả làm sao mà lỡ bị tóm cái là lại bị tội xe không gương ra :-s Không biết sau này có làm gắt không nữa :-s
 
Trước thấy luật này ban hành lâu rồi nhưng dạo này thấy BeatVN xôn xao quá nên hơi rét :-s
Hôm trước con bạn mình qua ngã rẽ có xi nhan đàng hoàng bị công an kéo vào nó nói ngay: "đèn xanh và em xi nhan rồi mà sao lại bắt em" (Dạo này thấy nhiều người bị tóm vì qua đường không xi nhan) Thằng công an nó trêu: "Tại em xinh nên anh mới bắt". Cuối cùng con bé bị phạt tội xe không có gương. Tầm này thường thì xe ngoài đường không gương chả làm sao mà lỡ bị tóm cái là lại bị tội xe không gương ra :-s Không biết sau này có làm gắt không nữa :-s

Đệt !!!!
 
thượng tá trần sơn - phó trưởng phòng hướng dẫn thi hành luật giao thông đường bộ của cục c26 cho biết: Trên đường quốc lộ nếu phương tiện tham gia giao thông không có gương chiếu hậu hoặc chỉ có một bên sẽ bị xử phạt. Còn trong nội đô, xe gắn máy có một gương chiếu hậu bên trái sẽ không bị phạt.

30 charrrrrrrrrrr
 
xem thời sự đi các bác ơi!
1/7 chính thức gì gì đó!
 
mình chạy xe ko gương phà phà đây xe đạp
 
thôi chết, em toàn đi ko gương :|
 
nhà mình xe nào cũng có gương. ko có luật thì mình cũng lắp cho an toàn. đi nhiều khi cứ 10 phút lại ngó gương một phát gương bên trái ngó đường gương bên phải chiếu vào mặt mình tiện thể ngó xem mình đẹp zai ko. đèo em nào đó thì còn ngó về đằng sau xem biểu hiện thái độ mặt em nó thế nào.
 
mình đi xe số, 1 gương bé tí bên trái, mà cũng là fake thôi, kính bể m nó rồi.Chưa bị thổi lần nào
 
Vụ này thì sáng nay mình vừa mới bị bắt ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Vành Đai 3 này. Bác nào đi đường này mà không gương thì đừng có dừng ở hàng đầu lúc đèn đỏ nhé. Hnay có khoảng 4,5 người như mình rồi. Toàn không gương cả.
 
thế đi tỉnh phải có 2 gương àh=((
vậy thì sắm cho 2 gương vậy,đi tỉnh thì gắn vào thui =))
 
có gương đi tiện hơn mà? ngắm người ngồi sau biểu cảm như thế nào, cũng là nhìn đường cho tiện. Đỡ phải quay đầu lại.
 
Xe mình 2 gương , dù nó làm xe xấu đi nhưng chẳng bao h phải lo khi gặp CA :))
 
Làm sai luật riết quen, h chấn chỉnh lại thì nhiều ng lại trách .. Haiz.
 
Mình đi ô tô cũng nhiều nên có thói quen đá gương chiếu hậu. Đi xe máy ko có gương cũng hơi khó chịu nhưng đi riết lại quen, mỗi lần tạt sang bên nào chịu khó ngoảnh lại đằng sau liếc phát cũng đc :D Căn bản xe lắp gương vào nhìn xấu quá nên ko muốn lắp X_X Đi trong nội thành HN suốt chẳng sao, có mỗi lần nhìn đằng trước có 1 anh áo xanh lá cây nhìn mình lưỡng lự nữa muốn bắt nửa không. Thấy thế mình cũng nhìn đối mắt với lão rồi đi qua tỉnh bơ :-o
 
thế rồi một đêm mát zời đang đi một anh cơ động chạy ra khen pác có cái xe không có kình nhìn yêu ghê.
 
Back
Top