Cảnh sát bắt xe máy không gương ?

Hiz, xe anh em trong nhà toàn gắn cái gương đểu be bé bên trái gọi là cho có, đi đường cái gương nó rung chả thấy mẹ gì luôn X_X
 
cup82, chạy nội thành, có 1 gương bên trái, chạy đúng luật chả sợ thằng nào cả, mỗi tội...chưa có bằng, lười đi thi...
 
Mềnh gắn 2 gương nói chung thì hơi xấu nhưng tiện qua đường đỡ mất công liếc ra sau , kính phải thì để chiếu nhìn mặt người ngồi sau k th2i chiếu mặt mềnh lâu lâu bùn vừa chạy vừa soi gương cũng tiện =))
 
thì xe k có 2 guơng thì hốt lại thôi, chưa kể tối tối mấy chú CSCD cứ nhào vô xin làm quen nữa
 
Đi đường HN mình để ý xe CSGT với cơ động mình gặp trên đường thì 90% là không có gương :))
 
Hà Nội thấy có làm gắt đâu nhỉ , không gương đi qua các anh áo vàng vẫn cười thân thiện chứ có toét đâu :|
 
Tình hình là hôm nay ra đường thấy 1 số xe bị bắt trong khi đội mũ đầy đủ và không hề vượt đèn, rất có khả năng là bị bắt gương. Anh em ra đường giờ cẩn thận tí, chỗ nào công an đứng tránh được thì tránh, đèn đỏ không nên xung phong đứng đầu...
 
Tình hình là hôm nay ra đường thấy 1 số xe bị bắt trong khi đội mũ đầy đủ và không hề vượt đèn, rất có khả năng là bị bắt gương. Anh em ra đường giờ cẩn thận tí, chỗ nào công an đứng tránh được thì tránh, đèn đỏ không nên xung phong đứng đầu...
Chủ quan duy ý chí thế, công an đã thổi thì cả trăm kiểu bắt đâu nhất phải là gương ;))
_______________________________
http://www.youtube.com/user/itnoi6
 
Mới chạy xuống Biên Hòa sáng qua. Một gương bên trái nhưng vẫn an toàn... :D :D :D
 
Back
Top