Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Hiện tại em đang thích và tấn công 1 nhỏ , nhỏ cũng biết tc của em giành cho nhỏ .
Tình hình hiện giờ em với nhỏ khá tốt , người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là 1 cặp ngay , nhưng thực ra ko phải vậy.
1 Tuần em với nhỏ gặp nhau khoảng 2 lần.Cuối tuần thì em qua nhà nhỏ chở đi chơi, thỉnh thoảng gia đình nhỏ ko cho đi thì em ở nhà nhỏ nói chuyện.
Tối rảnh thì sms vài tin hỏi han học hành này nọ , vui vui thì nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất , lúc nào nhạt thì G9 rồi xong.
EM quen nhỏ được khoảng 1 tháng rồi.
Lần đâu tiên đi chơi là vào đêm 30 .
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14463061&postcount=32
Tết đi chơi khá nhìu và lần nào cũng rất vui.
qua tết thì ít đi lại , chỉ đi vào những ngày cuối tuần với lại nhừng ngày lễ.
Có 1 lần ngồi sms em tỏ tình với nhỏ = sms thui:em hỏi nhỏ là đối với nhỏ em có vị trí như nào trong lòng vậy , với em nhỏ thì có vị trí rất quan trọng ( đại khái là vậy , lúc đo nhắn văn chương hơn nhìu)
Nhỏ mới nhắn lại bảo là hồi giờ chưa ai hỏi vậy hết nên cũng ko biết trả lời sao và cho nhỏ thời gian.
kể từ ngày đó đến giờ cũng 3 tuần rồi.Và cũng kể từ lần đó khi nc với nhỏ em cũng ko bao giờ đề cập đến chuyện tc này nọ.Khi đi chơi thì đi dạo nói chuyện linh tinh chọc cười rồi đủ thứ , lần nào về nhỏ cũng rất vui .
Hầu hết bất cứ những gì em nói nhỏ đều nhớ rất kĩ ( nhìu lúc phải sợ ) đôi khi chém gió tí vài hôm sau nhỏ nhắc đến cứ là phải cố mà chém tiếp cho xui vần.
Khi nc với em nhỏ hình như cũng chả dấu gì có gì thường rất hay kể , tùm lum chuyện nhìu cái nhảm chết đi được nhưng cũng cố mà cười
.
Tình hình sơ bộ em là vậy.Dạo gần đây điều tra được có 2 3 vệ tinh lạ bay lạc vào trung tâm nên em đang muốn củng cố vị trí của mình.
Mong các bro tư vấn.
à update thêm thông tin: nhỏ ko thích vào quán ( bất kể quán gì từ kem đến trà sữa) , mà chỉ thích đi dạo .
Tình hình hiện giờ em với nhỏ khá tốt , người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là 1 cặp ngay , nhưng thực ra ko phải vậy.
1 Tuần em với nhỏ gặp nhau khoảng 2 lần.Cuối tuần thì em qua nhà nhỏ chở đi chơi, thỉnh thoảng gia đình nhỏ ko cho đi thì em ở nhà nhỏ nói chuyện.
Tối rảnh thì sms vài tin hỏi han học hành này nọ , vui vui thì nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất , lúc nào nhạt thì G9 rồi xong.
EM quen nhỏ được khoảng 1 tháng rồi.
Lần đâu tiên đi chơi là vào đêm 30 .
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14463061&postcount=32
Tết đi chơi khá nhìu và lần nào cũng rất vui.
qua tết thì ít đi lại , chỉ đi vào những ngày cuối tuần với lại nhừng ngày lễ.
Có 1 lần ngồi sms em tỏ tình với nhỏ = sms thui:em hỏi nhỏ là đối với nhỏ em có vị trí như nào trong lòng vậy , với em nhỏ thì có vị trí rất quan trọng ( đại khái là vậy , lúc đo nhắn văn chương hơn nhìu)
Nhỏ mới nhắn lại bảo là hồi giờ chưa ai hỏi vậy hết nên cũng ko biết trả lời sao và cho nhỏ thời gian.
kể từ ngày đó đến giờ cũng 3 tuần rồi.Và cũng kể từ lần đó khi nc với nhỏ em cũng ko bao giờ đề cập đến chuyện tc này nọ.Khi đi chơi thì đi dạo nói chuyện linh tinh chọc cười rồi đủ thứ , lần nào về nhỏ cũng rất vui .
Hầu hết bất cứ những gì em nói nhỏ đều nhớ rất kĩ ( nhìu lúc phải sợ ) đôi khi chém gió tí vài hôm sau nhỏ nhắc đến cứ là phải cố mà chém tiếp cho xui vần.
Khi nc với em nhỏ hình như cũng chả dấu gì có gì thường rất hay kể , tùm lum chuyện nhìu cái nhảm chết đi được nhưng cũng cố mà cười
.Tình hình sơ bộ em là vậy.Dạo gần đây điều tra được có 2 3 vệ tinh lạ bay lạc vào trung tâm nên em đang muốn củng cố vị trí của mình.
Mong các bro tư vấn.
à update thêm thông tin: nhỏ ko thích vào quán ( bất kể quán gì từ kem đến trà sữa) , mà chỉ thích đi dạo .
Chỉnh sửa cuối:


