Cậu bé bút chì

Status
Không mở trả lời sau này.
reno nói:
Tui thấy giá vậy là OK rùi :D In màu 8 trang nữa mà vả lại tiền bản quyền chắc cao lắm nên mới ít trang như vậy thui :D Thông cảm cho NXB đi ^^
Thế ai thông cảm cho túi tiền của mình *_*.
 
Chậc chậc,cái đó thì ... :D Dịch sát nghĩa kinh :)) Mắc cười nhất là lúc vô cửa hàng Hamburger Action, tiếp viên hỏi chọn cái nào thì Shinchan chỉ vào ... :))
 
Thế ai thông cảm cho túi tiền của mình *_*.
Chịu thôi , từ lúc tham gia công ước Berne đã vậy rùi .
Thấy quyển Black Jack 10k hay ÁM HÀNH NGƯ SỬ 10k ko ?
Hay quyển Ý THIÊN ĐỒ LONG KÝ , chỉ 168 trang mà đến 8k .
Phương án tốt nhất cho túi tiền là thuê truyện , còn mua thì truyện nào đáng mua nên mua ( như Shin ấy , xem đi xem lại vẫn cười ^^ ) .
 
Đúng rùi :D Phương án tốt nhất là thuê truyện thui còn mún mua thì phải thật thích mới mua :D
 
Tuyết Phong nói:
chậc chậc,cái kiểu hỏi "tại sao con gái không có chim hả mẹ?" sẽ gây tò mò rất lớn cho những đấng nhi đồng khi đọc bộ này đây :))
chỉ gây tò mò về mặt kiến thức , cái tò mò này hòan tòan trong sáng :wink:
truyện này mà bị cấm thì ko biết bao giờ Việt Nam mới có một cái nhìn tiến bộ hơn về vấn đề tế nhị này :d Nhưng cũng vì đây là Việt Nam nên truyện này trước sau cũng lại bị cấm xuất bản ::(
 
Đừng trù vậy chứ >___> ! NXB KD tính toán kỹ mới xuất bản mà . Giờ KD cũng ko đến nỗi tệ như trước đâu bạn .
Với lại truyện mua bản quyền => ngưng xuất bản , NXB lỗ ah ?
 
chí lý mà cấm cái gì chứ nếu cấm thì chỉ có bậc cha mẹ thui.:))

nói chung coi hay lắm ngay cả khối ng lớn coi còn phải tự nghiền ngẫm nữa và thầm cảm ơn trời may mà tôi ko có đứa con như nhóc Sin này :D
 
hè , Shin chắc nó có vấn đề ở não chứ con nít nào như nó , quậy bậy bà cố , xem hồi đó rồi giờ xem lại vẫn cười đau cả ruột .
-Nhưng đáng lẽ tác giả cũng ko nên cho Shin ăn......bao cao su nhỉ , ghê wá :'>
 
thì con nít biết gì nhở tưởng kẹo cao su thì sao:))=))

mà còn nhiều cảnh vui thiệt chứ đang buồn coi Sin ko cười mới lạ :))
 
Thánh Sứ nói:
thì con nít biết gì nhở tưởng kẹo cao su thì sao:))=))
Chỉ khổ cho bố Shin , 3 lần 4 lượt chả xơ múi đc gì :lol: , cuối cùng thì bố mẹ "đấu vật" suốt đêm với thằng nhóc #>:)
 
đâu phải mua bản quyền là được phép xuất bản đại trà chứ. Bộ VHTT mà đưa chỉ thị như là : ko hợp với Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam thì NXB có cãi đằng trời mới cãi lại các bố già ở Bộ. hixhix . Nói dzậy thôi chứ ai mà muốn Shin bị Phong Thần chứ. Tôi chĩ cười nhiều nhất lúc nó nhại ông bố nó: "cô đi đi, ..." hehe , dễ thương gớm ^o^ . Còn chuyện thằng nhóc này quậy hơi bị dữ chắc tại ông bố dê cụ của nó . :))
 
ông bố giờ mún dê cũng chả đc . Có "động thái" gì là thằng nhỏ nhìu chiện lập tức : " chị ơi bố em đang ngắm chị đấy" ---> sặk :lol:
 
xem sin còn hơn ngồi bật xXx mà xem, nói thẳng thế cho nhanh. Trẻ em thì sao, cũng phải giáo dục giới tính cho nó biết chứ, mịe đến lớp 9 mới cho học thì lúc đó nó đã phang nhau chết thôi rồi í chứ(nhất là cái thời này, 9x cũng ghê lắm chứ bộ).

1 thằng bé 4-5 tuổi cũng là 1 tấm gương sống động cho người lớn chúng ta. Còn cái việc đấu vật thì đó là ko có phòng riêng hehehe, ai bảo ko tính toán chu đáo chứ.

Đừng nhìn vào những chi tiết xấu để đánh giá 1 tác phẩm, hãy gạn đục khơi trong. Ai còn nhớ lúc Sin và cậu bạn quyết đấu với nhau bằng cách cù xem ai cười trước là thua không? trời ơi tập đó hài cười chết thôi.
Bây giờ bạn và 1 người khác ko hề ưa nhau, liệu 2 người có thể làm được cái điều mà 1 cậu bé 5 tuổi làm ko???
 
Bộ này là bó tay nhất trong tất cả các bộ có ecchi + kid :)) =)) sak sak sak...
 
Bộ Shin coi thấy nó vẽ trẻ con lắm mờ, bộ này không biết nên sắp vào komodo hay là Ecchi đây ? nhìn thì thấy giống komodo, nội dung thì hơi...:o
 
http://youtube.com/results?search=Crayon+Shin+Chan+movie+no.11&search_type=search_videos&search=Search
mấy u vào coi đi cái này truyện dài. phim này là phần 2 đó xin có em gái nha :d

coi cười bà cố. hùi tối tui và bạn ngồi coi coi một lát 2 thằng ôm nhau cười luôn đó. cười muốn vỡ bụng thiệt luôn (lần đầu biết cảm giác cười vỡ bụng là sao =))=))=)))
 
:)) :)) cai nay coi dzui bà cố .... =)) =) )công nhận hay thiet .. thằng nghe tên của nó cũng hay nữa ... ku shin ku shin :))
 
Hôm bữa mang lên trường cho mấy đứa bạn xem , ban đầu mấy nhỏ con gái còn chê vẽ xấu ... Sau khi coi thì cười quá trời và nói ra tập 2 mang cho mượn ;)) !
 
Truyện này nhìn thế nhưng mang tính giáo dục khá cao đấy!!! Nên để ý đến ý nghĩa của từng mẩu chuyện thì hơn!! Cái bản lần trước của bộ này bị NXB dịch lăng nhăng ghét vật!! Lại còn cho mấy bài hát VN vào rất chi là bựa!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top