Cầu hôn ?nói sao cho nàng đồng ý bây giờ?

  • Thread starter Thread starter K___'
  • Ngày gửi Ngày gửi
cái đó ko phải là sở khanh bạn à ....vì xung quanh nàng có nhiều vệ tinh quá mình ko thích thằng nào đến gần nàng cả. Có lẽ do mình quá ích kỷ nhưng trong tình yêu phải làm thế thôi bạn à thì mới mong giữ dc người mình yêu
 
cái đó ko phải là sở khanh bạn à ....vì xung quanh nàng có nhiều vệ tinh quá mình ko thích thằng nào đến gần nàng cả. Có lẽ do mình quá ích kỷ nhưng trong tình yêu phải làm thế thôi bạn à thì mới mong giữ dc người mình yêu

Chỉ giữ dc thể xác chứ ko giữ dc tâm hồn b-(.
 
nói thật là cái khoản make love thì với mình và nàng ko khó để làm chuyện đó.Có những lúc mình định dùng cách là cho nàng mang thai và cưới nhau, nhưng khi nghĩ kỹ lại mình thấy tội làm sao ấy ko hay tý nào mình chỉ sợ sau này nàng khinh mình....Mình đang dự định khi ngưới làm của nhà mình vào mình sẽ rủ nàng đi chơi chắc 3 ngày và ra biển lúc đó mình sẽ cầu hôn nàng :-* vì khi mình có hôn nhân gia đình mình sẽ có tất cả các bạn à từ tiền bạc, công việc và nói chung là sáng sủa lắm

xác định tư tưởng là cưới ng ta vì yêu hay vì những thứ bôi đậm nhá :|
 
cả hai :):)
p/s cái mà có dc ko phai do ai cho mình mà sẽ do mình làm ra
 
cả hai :):)
p/s cái mà có dc ko phai do ai cho mình mà sẽ do mình làm ra
Lạc quan quá đấy bạn ạ, cuộc sống gia đình ko phãi lúc nào cũng màu hồng, có nghĩ mình sẽ lo cho thêm một con người nữa, thì hãy nói vậy.

Nhưng nếu yêu thật lòng và có ý định tiến tới hôn nhân, thì nên tìm cách lãng mạng. Căn bãn đó là vấn đề hệ trọng nhất cũa người phụ nữ, cứ sồn sồn: "mày có lấy tao ko thì rõ dỡ hơi", thành công phụ thuộc vào cái vấn đề gọi là hoàn cãnh và foretalk nữa (cái này đừng nghĩ bậy, làm cái gì đó trước khi tới cái điễm gọi là em có muốn lấy anh không). :)

Chúc bạn may mắn.
 
ài, chủ topic sướng thật, muốn cưới là cưới chả lo gì sất, tại hạ cũng muốn cưới mà chắc phải đợi khoảng chục năm nữa, trong khi người yêu lại cùng tuổi với tại hạ, mèng ơi :((:((
 
kiếm 1 chỗ nào đấy thật lãng mạn và cầu hôn
 
lựa hôm nào nhiều gió, đưa em lên sân thượng
" thế bây giờ em muốn cưới hay muốn làm siêu nhân :-" "
 
Lựa không gian lãng mạn, lựa chỗ ít người hoặc những chỗ họ không để ý tới người khác, sau buổi lãng mạn hãy nói với cô ấy rằng "Hãy làm vợ của anh, em nhé" nói chậm chậm và từ từ thôi... vì nhiều khi cô ấy đang chú ý cái khác mà ông nói nhanh, cô ấy không nghe kịp hỏi lại... ông sẽ mất hứng không muốn nói nữa... còn nếu như cô ấy không nghe... ông đi vào nhà vệ sinh... dùng bất kỳ thứ gì có thể bịt chặt tai ông lại để làm sao ông không nghe được gì nữa và hét lên và hét thật to lên "Hãy làm vợ của anh, em nhé"
 
Back
Top