truonghaohung
C O N T R A
- 2/3/03
- 1,835
- 0
- Banned
- #1
::) Cô đơn thì vẫn tốt hơn làm người đến sau phải ko? Nếu ai đang trong tình trạng này thì vào chia sẽ nha . Thật sự cái cảm giác mập mờ nữa hạnh phúc nữa đau thương này nó cứ hành hạ trong ta từng giờ từng phút thật khó chịu và ức chế .Thế nên bạn đừng để trong lòng làm gì hãy kể ra chúng ta cùng tâm sự nào .
người thứ 3 muôn năm :devil:
---------------------------------
Trước mắt chuyện của tớ thì vẫn chưa có gì tiến triễn vì hình như trước mắt tớ đang chịu sự thử thách về lòng tin .
Rơi vào 1 tình thế bị động ,chỉ biết chờ đợi ,ko thể hành động đc gì cả !:whew: những gì cần nói và cần làm tớ đã làm hết rồi .Nhưng chẳn hiểu có lúc lòng tin nỗi dậy rất dữ dội ,có lúc thì ko tìm ra đc cho mình 1 hy vọng nào cả ::( nòi cho cùng dù đã trải nghiệm qua nhiều, dù có thắng nhiều hơn bại thì lần này bản thân vẫn cảm thấy lo sợ, đôi lúc nghĩ cũng ko dám nghĩ .?liệu mình có đủ tự tin chấp nhận sự thật ko ? hay là vẫn yêu theo cái kiểu ngoan cố tranh dành thứ ko phải là của mình !có rất nhiều rất nhiều nghi vấn đấy ..hix hix
người thứ 3 muôn năm :devil:
---------------------------------
Trước mắt chuyện của tớ thì vẫn chưa có gì tiến triễn vì hình như trước mắt tớ đang chịu sự thử thách về lòng tin .
Rơi vào 1 tình thế bị động ,chỉ biết chờ đợi ,ko thể hành động đc gì cả !:whew: những gì cần nói và cần làm tớ đã làm hết rồi .Nhưng chẳn hiểu có lúc lòng tin nỗi dậy rất dữ dội ,có lúc thì ko tìm ra đc cho mình 1 hy vọng nào cả ::( nòi cho cùng dù đã trải nghiệm qua nhiều, dù có thắng nhiều hơn bại thì lần này bản thân vẫn cảm thấy lo sợ, đôi lúc nghĩ cũng ko dám nghĩ .?liệu mình có đủ tự tin chấp nhận sự thật ko ? hay là vẫn yêu theo cái kiểu ngoan cố tranh dành thứ ko phải là của mình !có rất nhiều rất nhiều nghi vấn đấy ..hix hix



