2h chiều , ngày 18 tháng 1 năm 2003
Sau những trận đánh long trời lở đất, Ti ôm nỗi buồn thua trận đi lang thang 1 mình, nhìn cảnh nhân dân máu chảy đầu rơi mà lương tâm gào thét. Tự nhủ trong lòng thù này phải trả, mặc dù sq đã cầu hoà với các sq khác nhưng tướng biên cương thì lệnh sq có thể làm gì được, nhất là với 1 tướng tài ba như anh. Ti hiểu rõ điều này nên là người hăng hái nhất trong việc xây dựng lại quân đội, luyện tập binh mã, trưng thu lương thực để chuẩn bị 1 cuộc đánh mới.
Đang đi lang thang thì tên cá sấu cung cấp cho biết tướng BTX tức Hoa anh Đào đang ở sq để cầu hoà, nỗi thù hận nổi lên, anh liềntìm đến ngay. Hai bên sững người khi gặp nhau trong vườn thượng uyển của Kinh thành, đã bao trận giáp mặt nhau trên chiến trường, nhưng hai người chưa giáp mặt nhau 1 cách riêng tư, và tĩnh lặng thế này... HAĐ lặng người và nghĩ , "Anh ấy cũng đẹp trai đó nhỉ, dáng anh ấy đi thật anh tuấn hùng dũng...." Trong khi đó Ti lặng người trước nữ tướng chủ tướng Há Cảo đã đánh bại cùng 17 tr tinh binh trên chiến trường vì khuôn mặt xinh xắn (như thị mẹt) và dáng người uyển chuyển (đổ chum đổ vại) của HAĐ.(mấy mục trong ngoặc là do Ti tức quá mà thêm vào)
....(xin bỏ qua mấy việc lãng mạn của hai người mà đi thằng vào vấn đề)
Vì đang bực tức, Ti lớn tiếng buộc tội HAĐ, và đòi Há Cảo phải đền bù cho NNLĐT. HAĐ lúc đầu còn nhẹ nhàng tế nhị, được 1 lúc thì ... he he, lộ mặt thật. Bao nhiêu nữ tính nàng vứt cái toẹt, vêng mặt lên cãi giả, nhảy ra khỏi lòng của Ti (ngồi mãi suýt gãy hai cặp giò).
Và Hoa Anh Đào đã chứng minh nàng không chỉ là một nữ tướng xinh đẹp mà còn là 1 cô gái thông minh có đầu óc. Nàng đối đáp câu nào ra câu đó, làm Ti cứng họng nhiều lần, ví như : "Chặt đầu ti rồi mang cho luci làm cái avartat mới"hoặc khi Ti hôn thì "lấy đại đao chặt cái mỏ nhọn hơn con cá sấu của anh"(cãi nhau lâu lắm, không trích ra hết được).
Đến lúc này thì Ti hết chịu nổi : "HAĐ béo ú, chuyên tham nhũng"
Và đây là thời điểm HAĐ cho câu nói hay nhất trong tuần : "Ti mập bằng ... hai con cá sấu chập lại."
ha ha, đến đây thì Ti bật ra 1 tràng cười rung trời đất và chịu thua nữ tướng xinh đẹp và thông minh HAĐ luôn!
Sau những trận đánh long trời lở đất, Ti ôm nỗi buồn thua trận đi lang thang 1 mình, nhìn cảnh nhân dân máu chảy đầu rơi mà lương tâm gào thét. Tự nhủ trong lòng thù này phải trả, mặc dù sq đã cầu hoà với các sq khác nhưng tướng biên cương thì lệnh sq có thể làm gì được, nhất là với 1 tướng tài ba như anh. Ti hiểu rõ điều này nên là người hăng hái nhất trong việc xây dựng lại quân đội, luyện tập binh mã, trưng thu lương thực để chuẩn bị 1 cuộc đánh mới.
Đang đi lang thang thì tên cá sấu cung cấp cho biết tướng BTX tức Hoa anh Đào đang ở sq để cầu hoà, nỗi thù hận nổi lên, anh liềntìm đến ngay. Hai bên sững người khi gặp nhau trong vườn thượng uyển của Kinh thành, đã bao trận giáp mặt nhau trên chiến trường, nhưng hai người chưa giáp mặt nhau 1 cách riêng tư, và tĩnh lặng thế này... HAĐ lặng người và nghĩ , "Anh ấy cũng đẹp trai đó nhỉ, dáng anh ấy đi thật anh tuấn hùng dũng...." Trong khi đó Ti lặng người trước nữ tướng chủ tướng Há Cảo đã đánh bại cùng 17 tr tinh binh trên chiến trường vì khuôn mặt xinh xắn (như thị mẹt) và dáng người uyển chuyển (đổ chum đổ vại) của HAĐ.(mấy mục trong ngoặc là do Ti tức quá mà thêm vào)
....(xin bỏ qua mấy việc lãng mạn của hai người mà đi thằng vào vấn đề)
Vì đang bực tức, Ti lớn tiếng buộc tội HAĐ, và đòi Há Cảo phải đền bù cho NNLĐT. HAĐ lúc đầu còn nhẹ nhàng tế nhị, được 1 lúc thì ... he he, lộ mặt thật. Bao nhiêu nữ tính nàng vứt cái toẹt, vêng mặt lên cãi giả, nhảy ra khỏi lòng của Ti (ngồi mãi suýt gãy hai cặp giò).
Và Hoa Anh Đào đã chứng minh nàng không chỉ là một nữ tướng xinh đẹp mà còn là 1 cô gái thông minh có đầu óc. Nàng đối đáp câu nào ra câu đó, làm Ti cứng họng nhiều lần, ví như : "Chặt đầu ti rồi mang cho luci làm cái avartat mới"hoặc khi Ti hôn thì "lấy đại đao chặt cái mỏ nhọn hơn con cá sấu của anh"(cãi nhau lâu lắm, không trích ra hết được).
Đến lúc này thì Ti hết chịu nổi : "HAĐ béo ú, chuyên tham nhũng"
Và đây là thời điểm HAĐ cho câu nói hay nhất trong tuần : "Ti mập bằng ... hai con cá sấu chập lại."
ha ha, đến đây thì Ti bật ra 1 tràng cười rung trời đất và chịu thua nữ tướng xinh đẹp và thông minh HAĐ luôn!
, Ăn đòn chết không kịp ngáp ấy chhứ