CEO của Snailgame giúp chúng ta hiểu hơn về Cửu Âm Chân Kinh Online

bọn tàu lúc nào chả giỏi quảng cáo phóng đại
Xem tivi thấy quảng cáo thuốc xem như phim chưởng
 
^ thật lạ là sao cứ lâu lâu có loại người vơ đũa cả nắm như cậu vào phán như đúng rồi ấy nhể ?
 
2x^thích thì hóng ko thích thì đừng cm vào:-"
xoắn nhạt:-"
 
ta có phán gì à
ta chỉ bảo bọn tàu thay quảng cảo thôi có nói gì game đâu.
bệnh á
 
^vậy bác vào nhầm 2pic rùi,ở đây chỉ bàn game ko bàn quảng cáo bác nhé:-"
 
Điền rồi :|

Vậy ngồi đợi nó gửi mail invite nữa =))
Game đẹp hơn gta 4 nhiều mà nhẹ hơn.
btw thấy trang chủ tiếng tàu của cack hay update thông tin linh tinh gì thế ai biết dịch cho anh em đi :D
 
Copy nguyên cái news đấy rồi google dịch đi :)), vì mong mỏi thằng CACK này quá nên tớ vẫn hay thường làm cái trò đó. Tuy nó dịch rất vớ vẩn nhưng nói chung vẫn hiểu được đại ý :D.
 
Chà chà. Thích cái đoạn lặn có cột oxi và có thể té chết...khinh công học theo sở thích...hay quá
 
khinh công học theo sở thích là sao vậy :| ko phải là mình học hết toàn bộ các kĩ năng về khinh công à? hay chỉ đc học theo 1 đường?
 
Chỉnh sửa cuối:
^: hãy tưởng tượng để biết thêm thông tin chi tiết :-j
 
Ngã núi té chết sau đó rồi sao ?chẳng lẽ giống TLBB xuống âm phủ rồi đầu thai ?
 
Chắc giống trong Jx3 , té núi chết sẽ về làng dưỡng sức :))
 
Hự, lại "về làng dưỡng sức" :))
Bác My Computer dạo này có chơi game gì không vậy? :))
 
Dạo này mạng cùi bắp quá chẳng làm đc gì cả :(
 
Quả đúng là vậy :(
Nhớ mãi ngày xưa theo topic của bác mà chơi thử cái "Kiếm khách thế giới" lúc nó mới ra CB bên TQ, mạng mẽo chán mà vui thật :)) Đến lúc về VN rồi thương mại hóa lại dở ..:(
 
nếu dùng trí tưởng tượng như cậu hư trúc khuyên nhủ cậu kia thì cũng có thể dùng nó để tưởng tượng về chuyện này:
việc té núi có chết hay ko có khi lại theo nhiều thiên hướng
té núi sẽ có 2 nguy cơ lớn nhất: trọng thương nặng hoặc hy sinh anh dũng luôn
trọng thương thì sẽ bị kẹt ở núi vì gãy chân tay hoặc lục phủ ngũ tạng bị hư hại hoặc gì gì đó liên quan -> ko làm gì đc hoặc có thể dùng nội công chống đỡ để suy trì sự sống đợi tiều phu đốn củi nào đó dớt về cứu chữa (nên có thể nói rõ về sự thông minh của NPC) ;)) ko thì nội công mất dần và sẽ dần yếu sức và ra đi ...
hy sinh thì sẽ đc server khuyến mại 1 lần lập lại char mới vì char cũ đã mồ yên mã đẹp (nếu có thì sẽ là 1 chế độ hay nữa của CACK) ;))
khuyến khích người chơi pro ko nên pk tùm bậy để tránh bị truy nã, truy sát, v.v... mà mất char võ công cao ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top