[Duy Hoàng]
Mr & Ms Pac-Man
- 15/5/11
- 175
- 22
- Thread starter
- #2,581
không ngờ thím lại dính trap thằng đóTrước thím kêu ai lạ lạ ko cho mà rốt cuộc cho làm gì để rước bực vào thân. Bởi vậy đời mà. Nhiều thằng sống còn thua con chó mà. Chắc cái thằng xin nick thím trẻ trâu não phẳng nên nó mặt dày thế thì đành chịu. Thôi cũng coi như rút kinh nghiệm đi thím. Mốt gặp "loại" đấy thì né ra kẻo lại phiền
![]()
Thì tui có cho nó đâu, từ chối rồi bảo không có nick dư nhưng nó van xin, nài nọc, ỷ eo mãi, nó còn bảo thým HKT môi giới cho nó nick chat của tui mới phiền chứ.

Sau nó xin cho nó chơi server 2, lại còn nói đi học suốt nên chỉ thỉnh thoảng ra net chơi được, mình mềm lòng, thế là...


lâu lâu nó đang chơi log phát vào cho nó disconect chơi 


. Mà thím cũng nên coi lại nha. Thấy trai đẹp xin cái là mềm lòng ngay 





